1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chàng gọi tên em, gọi tên em...
    Giời ôi, nghe rất rất.. êm đềm...
    Sao chàng nỡ nghi em.... biến thái?
    Bắt đền!

  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu hắn không mê gái
    Chị cũng quyết xơi tái
    Đong hắn về rồi đem
    qua Thái (chuyển đổi giới tính)
  3. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hắn giả đò thế thôi
    Em biết tỏng hắn rồi
    Mang tiếng ghét tán tỉnh
    Thối ! hi hi
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán bỏ chạy mất dép rồi
    Chị em mình cứ liệng mà chơi
    Rủ thêm vài **** vào đây nữa
    Lả lơi!
  5. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị em mình uống riệu
    Say cho nghiêng ngửa chiều !
    Mang tiếng hắn rủa mình
    Điêu !
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mập nói thiệt chí phải
    Vàng đây là con gái
    Mà nghe còn thấy rất
    Khoái
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Sunset ơi sao máu chảy ròng
    Từng giọt nhỏ xuống nghe tong tong
    Phải chăng máu ấy bị đâm lúc
    Đi đong ( zai )
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì uống riệu, ờ thì say!
    Giừ đã nghiêng sang xế lửng ngày
    Vắng chàng nên không thể cuối mắt...
    đầu mày!
    Uống say rồi hát khúc... tương tư
    Hát xong lại uống đến ngất ngư
    Có lẽ say tình hơn say riệu
    Thiệt là... hư!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp kiếp phù du
    Lúc trước đã đi tu
    Bây giờ tự nhiên lại
    Sinh hư
  10. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ! Chị mới khiếp làm sao
    Em đây đọc phải cũng...té nhào !
    Hồn vía Tủn bô đang xiêu tán
    Nơi nao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này