1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chàng của chị cuồng ngôn gớm chưa !
    Tiện tay, tát bốp ! Cho Bố chừa !
    Chàng - Chàng, Bố - Bố cho một phát
    Từa lưa !
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    ****** xưa nay vẫn du côn
    Nhắn cho **** mày, nếu mà khôn
    Lượn đi chỗ khác, thì còn xác
    Mà chôn.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái lũ **** ma
    Bay vào quán của ta
    Còn mang theo múi thối,
    Cút ra.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mỗ uóng say
    Nếu lũ **** chúng bay
    Muốn chết, mỗ hóa kiếp
    Cho ngay
  5. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhè nhẹ lên cao !
    Chàng kia quyết định Yết ..thanh tao
    **** chị thấy thế vào bay liệng
    Xôn xao.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗ không mê gái, chả mê trai
    Cũng chả thích gì giống hai-phai
    Chẳng qua mở quán, kiếm vài đứa
    Lai rai.
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Làm chồng thì được. Bố? Còn lâu!
    Chàng ơi chớ có đóng mặt ngầu
    Em bực là em đè chàng xuống
    Vặt... râu!
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trời nó lại mưa mẹ nó rồi
    Nên chuyện thanh tao, coi như ... thôi
    Vì thế, bay vớ vẩn khéo sẽ
    Chết trôi.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái loại mi biết làm vợ đâu
    Bố có sợ gì mà chẳng ngầu?
    Tóm ****, vặt cánh, vứt thẳng xuống
    Bồn cầu.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Sún ơi, chàng vưỡn cứ thanh tao
    Dù giọng "thơ" chàng có.. chát chao
    Chị em ta quyết đong chàng nhé!
    Zô nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này