1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tao xưa nay vẫn thế
    Thích là mần ào ào
    Bận vài bữa cũng chẳng
    sao
    Lầu vẫn đều lên cao
    Chả mấy, chạm trăng sao
    Để còn xây Lầu khác
    Xây nghiều vào.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tao không gióng như mày
    Tao chả mê gì thơ
    Mà vẫn mần ồ ạt
    Hơ hơ
    Tao mần, xả xì-tret
    Mần tho như ... bốc phét
    Thế mà cũng có kẻ
    Khóc thét.
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối mày bảo chuối
    Nghĩa là mời chuối tao
    Ở đó mà tào lao
    Xi pa chao.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tao kệ mày
    Xong kế hoạch trong ngày
    Mai lại sang quán khác
    Nhậu say
    Việc gì phải cố cày
    Mãi ở thửa ruộng này?
    Phải đi cho biết đó
    Biết đây
    Rảnh thì lại đọc sách
    Biết thêm những từ hay
    Để tình cờ gặp, mặt
    Khỏi ngây
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Mày lại nói sai rồi
    Xả trét phải yêu thơ
    Nói câu nói bất ngờ
    Hơ hơ.
    Khóc thét khóc thét gì
    Tao chỉ biết mần mì
    Ở đó mà khóc thét
    Li bì.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn là chuyện phụ
    Tao vốn thích ngao du
    Nghiệt nỗi dạo này bận
    Lu bu
    Nên bó cẳng ở nhà
    Lên Yết Hậu hét, ca
    Gặp được nhiều chuyện lạ
    Ha ha
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mày có ngán, có ra?
    Tao cũng mặc mày à
    Tự tao xây cũng được
    Mà.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vốn chả có ai chịu xây Lầu
    Nay có Vịt rồi, khó gì đâu?
    Từ nay khỏi lúc đặt móng
    Lầu sau.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Luật Yết chính ra, cũng khắt khe
    Tao mần, nhiều lúc cũng tè le
    Chỉ còn bám được khung của Yết
    He he
    Bởi vì Thơ đâu chỉ có vần
    Cái đó chỉ là điều kiện cần
    Còn phải để ý luật Bằng - Trác
    Cho cân.
    Cái này tao học ở em Bắc
    Ngày xưa, lúc còn, em hay nhắc
    Giờ em xa rồi, nên tao ghi
    Khắc.
  10. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tao mới đuổi cổ mày
    Về với lớp một ngay
    Chắc chắn mày đã say
    Hoặc cay
    Nên mày mới đọc sách
    Để ráng tìm từ hay
    Vậy ráng lo mà học
    Cho say.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này