1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tao thấy mày cũng hay
    Nhưng càng ngày mày càng cà nhây
    Đêck có gì mới, toàn ăn xái
    Mỗ đây.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đối đáp được vài lời
    Lộ rõ sự dở hơi
    Thôi xuống nước mà tập
    Bơi.
    Đối Yết với Vịt mày
    Dù có kéo cả ngày
    Cũng chỉ mấy chuyện cũ
    Chả say.
    Mà đây là Tửu Lâu
    Chứ Vườn Thượng Uyển đâu
    Mà đòi phải không có
    Oánh nhau?
    Tao bám theo chủ đề
    Không theo được thì về
    Chứ lạc đề chán lắm
    Hê hê
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ có lời chê
    Rằng tao mần thấy ghê
    Nhưng đây là Tửu Lâu.
    Kệ.
    Mày cũng nói câu này
    Lúc mày mới vô đây
    Giờ hiểu thế, đừng trách
    Tao gây.
    Đảm bảo : mày chửi tao
    Là mày sẽ ăn đao
    Tao chửi lại không sót
    Câu nào.
    Sang Lầu sau, lại khác
    Tuỳ theo chủ đề Lầu
    (Ví dụ, êm như nước
    Qua cầu)
    Thì sao mà chửi nhau?
    Mà, phải ngồi thả câu
    Cuối ngày về, cá xách
    Cả xâu.
    Nói thế hiểu không, mặc kệ mày
    Tao nói với mọi người vô đây
    Chắc họ đều hiểu, chỉ có mỗi
    mày ngây.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tao biết là mày sẽ ngu ngơ
    Nên mặc dù tao phóng nãy giờ
    Vẫn phải ngoái lại : y như thế
    Hờ hờ.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mày nhẩy là đúng rồi
    Chứ nếu mày cố ngồi
    Cũng nhập ma tẩu hoả
    Mà thôi
    Mày mà còn bới bài
    Tao sẽ lại tăng tốc
    Cho mày bới mà ngồi
    Thở dôc.
    Mày không thể bới kịp
    Với tốc độ của tao
    Nên mày chắc phải nhảy
    Xuống ao.
    Có khi mày giả nhảy
    Để tao dừng, không làm
    Rồi mày lại ngồi bới
    Âm thầm?
    Mặc, thế là biết rồi
    Nếu mày vẫn thích bới
    Lâu lâu tao đề-pa
    Phóng tới.
    Tao mà xả một lần
    Mày tha hồ mà mần
    Bới chỗ tao để lại
    Cả tuần.
    Đỡ phải nghĩ đề tài?
    Có phải thế không mày?
    Ha ha đừng chối nhé.
    Quá hay.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vàng ngồi ở trong Lầu
    Mà chả nói một câu?
    Giờ còn sớm, chưa chiến
    Đâu.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta uống rượu từ sáng
    Giờ đã sắp Mười giờ
    Mà chẳng thấy Vịt đến?
    Hờ hờ.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vịt nói cho nó có?
    Thế thì nói làm gì?
    Ta dẫu bận cũng chả
    Bỏ đi
    Vẫn lâu lâu ghé vào
    Xem Vịt có ra gào
    Thì ... đạp cho một phát
    Vịt nhào.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta ở đây cả sáng
    mà chả thấy Vịt qua?
    Chả hiểu ai nhục nhể?
    Ha ha
    Ta online đường hoàng
    Để Vịt vào, Vịt biết
    Nhưng Vịt toàn ẩn mặt
    Trốn miết?
    Tốt nhát, nếu bí ý
    Thì đừng cố nói xằng
    Người ta lại bảo Vịt
    Nhố nhăng.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời nắng đến điên đầu
    Tranh thủ giờ trưa ghé tửu lầu
    E hèm, cu Tủn! Bớ cu Tủn!
    Riệu đâu?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này