1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có lẽ mình sẽ... say
    Chỉ say mới mặt dạn mày dày
    Và luôn trơ trẽn đong anh Tủn
    Zư xế lày!
    Nào nào, Tủn rót riệu ra đi
    Tửu quán nhà ta có món gì?
    Hổng lẽ chỉ toàn là món ****...
    Như mọi khi?
    Tủn này, Tủn đã nhớ hay chưa?
    Cái hồi Yết Hậu rất xa xưa
    Trời ơi, bỗng nhắc thì đâm nhớ...
    Mấy cho vừa!
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tao ngồi uống sáng giờ
    Thời gian lại sắp cạn
    Giờ Vịt mới mò vào
    Gặp hạn
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vì tao lại tăng tốc
    Chạy đua với thời gian
    Vừa mần, vừa nốc rượu
    Từng can.
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Dao mày là dao cùn
    Ở đó mà chặt ai
    Vịt tao chỉ cần dây
    Cột mày lại.
    Có ngày mày ái ngại
    Gặp vịt tao dài dài
    Cuộc đời mày rồi sẽ
    Khổ hòai.
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mày đeck biết tự làm
    Tao chả thèm chấp nữa
    Kệ cho mày ngồi bới
    Cả bữa.
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tủn à, cứ tưởng thế là.. hay?
    Phù Zu em mặt dạn mày dày
    Nhưng Tủn, mong đừng như thế nữa
    Thiệt... bầy nhầy!
  7. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ quán có cả món chim
    Hôm ấy chị Rem thả vào lầu
    Hắn cứ giả dò quên đấy chị
    Mang ra...mau !
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ bới vô tư
    Tao mần cho cả đống
    Cứ bới, chả phải lo
    Kiếm sống
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    He he uống rượu say
    Rồi ngắm gió mưa bay
    Xem thằng Vịt đang bới
    Hay.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chim còn có cả món.. cà
    Ngày xưa cô Bắc gửi bên nhà
    Hình như chị Sờ vào hái trộm...
    Còn không ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này