1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 14 : Thập tứ Tửu Lâu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tunboCD, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp nghe hết câu
    Mà đã nói ... gì đâu?
    Búa cao su, thì hỏng?
    "Nâu" (No)
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ thì phải mau về nhà
    Bác Tun là không được la cà
    Con dại ở nhà đang trông ngóng
    Không nhớ à?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ, cho nên vẫn ... về nhà
    Nhưng cũng phải để nó lớn ra
    Tự làm dần lấy, không được ỷ
    Lại cha.
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chửi bới cứ y như Chí Phèo
    Suốt ngày cứ léo nha léo nhéo
    Bố khỉ, tiên sư, chuối, măng rồi
    Cút xéo
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    À, thì Lầu vẫn lên veo véo
    Thìa mắc gì mà không ... chửi méo?
    Dĩ nhiên **** ma bay vào thì
    Cút xéo.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuyển nốt mấy viên gạch lên đây
    Cho thêm cốc rượu, cho dễ ... xây
    Đưa giùm cái rổ, múc cho một
    Rổ mây.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mà lầu cũng thấy đã rất cao
    Cô Sarss có muốn lấy ông sao? (Ông Sao đó)
    Chuẩn bị, mỗ bắt, cô đem bỏ
    Vô bao.
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đã sang tới phút 99 rồi
    Mắt mở không nổi, tay rụng rời
    Nhưng cũng phải cố cho tới đích
    Người ơi...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là đang hô khẩu hiệu
    Người xưa bảo là : sức phải liệu
    Nếu mà thấy mệt, là phải lên
    Kiệu.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ chắc đã sang canh ba
    Đỉnh lầu thoáng hiện bóng **** ma
    Hù cho Tủn với Sar xanh mẹt!
    Ha ha...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này