1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Treo mõm òy
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lại nên thay chữ ký . Lần này nghiêm túc .
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng trời không đọc xong quyển truyện. Dạo này trì trệ quá
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2

    Sắp thi rồi, trăn trở quá!
    Không sao chừa được cái tật lang thang spam!
    Lại còn mải mê ... và iu đương nữa!
    Phải thay đổi! Phải thay đổi! Phải thay đổi!
    Ngày mai trăn trở không biết nấu gì cho Lão ăn!
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cái bệnh spam này nói tiến triển chậm nhưng chắc. Đến thời điểm này thì anh nghĩ em không chữa đuợc đâu, thôi sống chung với nó đi.
    Thế yêu anh nào rồi à.Góp gạo thổi cơm chung rồi à. Khéo lại thất tình đấy
    Chẹp , đàn bà sao giống nhau -------> không hận đàn bà
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ối, em đi chết đây!
    Sống chung là sống chung thế nào chứ??? Sẽ thay đổi! Giờ tắt máy, đi học!
    Góp gạo là góp gạo thổi cơm chung thế nào chứ??? Sợ thật!
    Lại còn đàn bà nữa chứ! Khiếp quá!
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Là lá la
    Thấy em kêu nấu nướng anh tưởng là góp gạo rồi
    Mà góp gạo thì có sao đâu mà phải khiếp. Nhớn cả với nhau rồi. ( Tầm mấy em xì tin mới phải lo ).
    Hè hè nói đúng tim đen xì pam nên đòi chết hả. Anh bảo này , chốc học xong thì ngủ luôn , đừng tranh thủ bật 1 tí làm gì.
    Để anh xem bao giờ thì em reply cái bài này của anh ná
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tắt máy, đi học!
    Em thề!
    @ Chị Chim: Hic, phá sản rồi chị ạ. Kế hoạch chờ ngày mai ... bị phá sản rồi. Mai ... huhu, em đi chết đây, ngày mai của em! Ngày mai!?
  9. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, chưa ăn sáng.
    Sao lại phá sản, chả nhẽ tại em đau bụng à???
    Công nghệ spam của 2 anh em cái nhà định góp gạo thổi cơm chung nhưng ăn riêng kia ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng nhở
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ngủ muộn

Chia sẻ trang này