1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thói quen vào blog mỗi khi online như mọi lần. Những dòng comment dẫn mình bước sang blog HP. Mặc dù là người HP thiệt đấy, nhưng đây là lần thứ 2 bước chân vào blog HP thì phải. Chính xác là 2 lần lướt qua nó, dừng lại nó ở những nghĩ suy khác nhau.
    Lần này là gì nhỉ? Bức xúc chăng? Hay một cái gì đó là lòng " tự hào" bị chà đạp nên buộc phải " cất lời".
    To CHAN ( người mà có lẽ chẳng thể biết được tôi là ai - ít nhất là cho đến lúc này, phải vậy ko?!? ) : Tôi là người HP. Vâng tôi khẳng định vậy cho dù bạn có đánh giá rằng vì tôi là người HP nên tôi yêu HP và chỉ thấy cái đẹp của mảnh đất này. Khoan, đừng vội thanh minh điều gì, hãy cứ để cho tôi nói hết phần của tôi đã nhé!
    Xin được 1 lần đặt mình vào vị trí khách quan, để người khác ko có cớ nói rằng: vì tôi là người HP.

    Mới đây thôi, trong cuộc thi tuyên truyền phòng chống HIV giữa các trường ĐH trên địa bàn HN ( do tổ chức SHARP hỗ trợ ), tôi được giao nhiệm vụ viết kịch bản và đạo diễn cho phần kịch tuyên truyền của trường mang đi tham dự cuộc thi. Sau rất nhiều lựa chọn, phân vân, cuối cùng tôi lại chọn viết về .... HP, về " Biển gọi " _ cái tên đã trở nên quen thuộc với hầu hết người HP, thậm chí cả người tỉnh khác. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi lại phải nhấn vào vấn đề tệ nạn XH, về loại con gái mà gọi một cách thẳng và thật như cái cách bạn nói đó là "**** " . Nói như vậy chẳng phải tôi đã lôi HP của mình ra để nói xấu sao? Trên phương diện khách quan mà nói, đây là phản ánh đúng với thực trạng XH mà thôi.
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên có lẽ chẳng cần đưa ra một sự so sánh nào hết ở đây. Chỉ xin được kể ra với bạn những ví dụ:
    HN mà bạn yêu ấy, có đẹp ko? Tôi cũng nhận rằng HN đpẹ lắm chứ! Cứ về HP một thời gian là lại thấy man mác cảm giác nhơ nhớ HN. Nhớ cái gì nhỉ? Nhớ những con phố với nghệ thuật " ẩm thực " đặc trưng. Sở dĩ gọi đó là nghệ thuật ẩm thực vì chỉ với những cái tên phố ấy thôi cũng đủ nhắc người sành ăn biết rằng có thể tìm thấy món ăn gì. HN những buổi chiều tan tầm lại ầm ầm tiếng xe, và khói bụi. Người người nhích xe chen lên từng chút một giữa cái mớ " mắc cửi " ấy. Chỉ thấy đầu người đội toàn những mũ bảo hiểm, với cả khói bụi, nhưng tại sao có nhiều người vẫn yêu một HN bon chen ấy. Vâng, dù có lúc ngột ngạt đến muốn vỡ ***g ngực, tôi vẫn phải công nhận rằng, cái sự đông đúc bon chen ấy cũng có cái hay của nó. ( Thú thật, đó là cảm giác của tôi những ngày đầu được sống cuộc sống sinh viên trên mảnh đất Hà thành ). Những con phố HN về tối vẫn cái vẻ đông đúc, nhộn nhịp ấy. Thử chọn 1 ngày cuối tuần để chen chân vào Chợ đêm phố cổ, chợt nhận ra chỉ thấy đầu người nhiều hơn là thấy được những gian hàng. Thi thoảng lại giật mình vì có ai đó vô tình giẫm phải chân. Bạn có từng như tôi, thi thoảng chọn Hàm Cá Mập làm nơi ngắm nghía 1 góc nhỏ HN?!? Nhìn ngắm những con đường với xe cộ tấp nập đi lại, một mảnh hồn HN vẫn lưu luyến lại trong tôi ngay cả khi đã trở về HP. Tôi cũng yêu HN, như bạn thui. Nhưng bạn à, khi " New " của HN bị "vỡ", bạn ở đâu? Bạn tôi nói: ngay cái đêm New bị ập vào ấy, thì ở HP đã biết ngay rùi. Người HP sao ko " chơi" ở HP_ mảnh đất nhìu tệ nạn như bạn nghĩ _ mà lại phải lang bạt lên Hà thành làm chi?!? Nói zậy để biết rằng: nếu muốn " chơi" thì ở đâu cũng có nơi đến thôi phải ko bạn. Bạn yêu HN ư? Vậy có gì lạ với bạn ko khi nhắc tới những cái tên " hồ Ha Le " , hay đường Phạm Văn Đồng? Bạn có thử vài lần đi dọc đường Nguyễn Trãi xuống Hà Đông mà ngắm nhìn vẻ đẹp hai bên đường ko? Thấp thoáng những bóng dáng "kiều nữ" đứng đó chờ "người yêu" có khiến người đi đường như bạn 1 lần nổi da gà, hay rung động?!? Rồi một thực trạng " sống thử" diễn ra công khai khi HN có quá nhiều nhà trọ. Và những " nữ sinh viên" thích cặp với các đại gia. Những kẻ tự cho là đại gia ấy rỉ tai nhau rằng: "nữ sinh viên" an toàn hơn cả. Vậy lấy gì ra để so sánh ở đây, vì bản thân các đại gia ấy cũng mang "kiều nữ" của mình đi làm cống vật cho kẻ khác nhằm lấy chỗ đi lại.
    Đó là những chi tiết nhỏ thui mà tôi muốn liệt kê ra. Để khẳng định rằng: nếu nói về những mặt xấu và mặt tốt thì ở đâu cũng có. Giống như khi yêu 1 người, bạn phải chấp nhận cả mặt xấu và mặt tốt của người đó.
    HP trong mắt tôi hẳn là đẹp rùi. Nhưng tôi chắc là cái mà bạn quan tâm sẽ khác kìa. Bạn muốn thấy những mặt chưa đẹp của HP ư? Vậy cho tôi hỏi, bạn đặt chân xuống mảnh đất Cảng này được bao nhiêu lần rùi? Mỗi lần đến với HP, bạn hướng mình tới những nơi nào? Bạn thích ngắm biển phải ko? Hay chỉ thích tìm hiểu những điều mà bạn nghe nói ở Đồ Sơn mới có? Con gái HP đẹp trong mắt những người biết cảm nhận vẻ đẹp. Tôi còn nhớ có lần tò mò chạy ra Hòn Dáu xem chung kết Hoa Hậu biển, tôi nghe được "giang hồ" họ truyền tai nhau: "Toàn bọn mắm tôm ấy mà". Vốn ghét cái tính so sánh,nên tôi bức xúc lắm,nhưng lại tự hào khôn tả khi nghe họ khen con gái HP quả thực vẫn là " đẹp nhất" trong mắt họ. Riêng bạn, chẳng ai có thể bắt bạn phải cảm nhận vẻ đẹp ấy thực sự thế nào. Điều tôi hi vọng là bạn đừng dò xét, hay nhận định trên những lời đồn thổi từ những người xung quanh. Bạn muốn biết HP của tôi thế nào ko? Cứ sống thử trên mảnh đất Cảng quê hương tôi một thời gian đi rùi bạn sẽ hiểu.
    Bạn muốn chơi ở HP? Chơi theo cách nào? Cái đó tùy thuộc vào nhận thức và bản lĩnh của bạn thui. Bạn có thể lên Đất Cảng, hay Hoàng Gia chỉ để gật gù, lắc lư theo tiếng nhạc DJ ồn ã, ngồi 1 chỗ mà ngắm nhìn những dancer. Hay chờ đợi đến chương trình của Ca sĩ được mời về tối hum ấy. Tôi gọi đó là " chơi lành mạnh" .
    Bạn đã bao giờ như tôi_ thức trắng đêm chỉ để ngắm nhìn cảnh biển, những biến đổi nhỏ nhất trên biển. Để rồi ngay cả khi bình minh lên tôi cũng chẳng kịp nhận ra nữa. Cứ ngắm nhìn màu trời, màu biển chuyển sắc. Tôi ko thấy những điều bạn muốn biết, nhưng tôi biết 1 điều..... biển của tôi vẫn " quyến rũ" những người con đất Cảng.
    Tôi nói xong phần của mình rùi đó. Quyền đánh giá tất nhiên luôn thuộc về bạn. Có điều, đừng nhận định 1 điều gì vội vàng, bạn nhé! Khi nào bạn yêu 1 người con gái HP, bạn sẽ yêu HP của tôi nhiều hơn đó.

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    @màu xanh : em à, lần đầu tiên anh đọc hết trọn vẹn bài viết của em ko sót 1 chữ ..rất hay rất hay. Chưa bao giờ anh hết yêu HP như em phải không nhỉ?
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài nào em này viết cũng hay.
    Không biết tuổi gì nhể. Trăn trở.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    xin thông báo em Quyên tuổi Sửu ( 1985 )
    Hihi ..ai muốn làm quen thì gặp tớ nhỉ? phải ko em?
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nghe nói tuổi Gà hợp tuổi Sửu!
    Còn Tuất thì không hợp sửu lắm, Tuất hợp Tý thôi các anh ợ!
  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại, lại thấy.
    Không ngủ được. Có lẽ sắp đi rồi.
    Chẹp, mai mà còn ko ngủ được thì tớ lại thay chữ ký. Thay mãi, thay mãi , thay mãi thôi.
    Ngơ mất rồi
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh Roy dạo này có chuyện gì mà thức khuya ác! . Lo gì thì lo, đề nghị đồng chí giữ sức khỏe cho mình để còn làm việc nữa nhì! Chắc nhắm mắt lại, hình ảnh "em ý" với một người khác lại hiện ra . Giống mình ngày xưa quá! . Tặng anh bài thơ em vừa đi copy về này:
    Nói với em
    Vũ Quần Phương
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích trích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyên
    Sẽ được nhìn thấy các bà Tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả
    Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Rối tung rối mù lên!
    Chả hiểu thế nào nữa!
    Thôi, kệ đời. Rồi sẽ qua! Rồi sẽ đến!
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Nhớ 1 ai đó kinh khủng
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cậu cũng hóa đá rồi.

Chia sẻ trang này