1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Anh này trăn trở lâu nhờ
    Từ năm ngoái roài mờ!
    Chẹp, lại thèm nhậu nhẹt rồi!
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    anh à ,
    bạn em sắp " lấy chồng ròy "
    ko biết nên lo hay nên mừng về cái vụ lẩu gà ngan rán đó đây
    nếu bạn ấy ko bỏ cái dấu huyền đi thì có lẽ là ngan hay gà gì thì cũng hơi khó , còn nếu bỏ thì có vẻ dễ anh nhẩy
    hehhêhh

  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn là rất khó!
    Vì Lão nhà tớ chưa một lần đặt chân đến chốn ăn chơi thác loạn (ngó) nổi tiếng của bọn mình mang tên HP''box!
    Dụ dỗ mãi không được. Lão bảo, anh già rồi, chỗ đó dành cho teen thoai! Hờ hờ!
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    oái thì ra mình vẫn là teen ,,khoái khoái
  5. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ặc
    Cưa " kiếm " làm " dao " ??????

  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Lão nhà em tuổi gì, để anh bấm cho một nhát xem duyên nợ thế nào.
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    " Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em
    Dù con tim thật lòng với người anh yêu
    Đã khi nào ta yêu nhau hơn thế! Vội vàng gom hết hạt thóc phơi sân nhà trước cơn giông đằng đông sầm sập mân mê tràn tới. Toàn những mộng đẹp phơi giăng trong nắng, cũng không kịp kéo về trước cơn mưa. Để làm sao màu trắng tinh khôi của áo đừng ướt áo em, để lại thấy nụ cười ai đấy bên tai. Em cóc tin vào cổ tích như cách thường có ở trẻ con, anh hổng thèm cò cưa như các anh trai làng đeo đuổi cô gánh nước. Sao lại thế, bởi chăng một chữ dối, bởi chăng ta thật lòng yêu nhau. Tôi ơi, một ai đó đã nhắc, yêu nhau thế, có chăng là 1 trong triệu người tin yêu."
    Hay quá
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    không đc vào hội chợ xem, đông kinh khủng
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khi nào mới hết chiêm bao?
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trăn trở cái này này ...
    [​IMG]
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 13/05/2008

Chia sẻ trang này