1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thế là đủ với anh tẻong lúc này em ạ!
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Kế hoạch gia?m cân tan vơf tư? trong bọc trứng
  3. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    chẹp ,
    lấy mấy cấi ảnh thằng em ra khoe mà thiên hạ cứ đồn thổi lung tung
    chán
    ko để cho mình nhớ em gì cả


    Được giacmongxua sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 20/05/2008
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe
    em yêu
    a yêu em
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ối zời , ối zời ơi
    anh ơi
    anh có nói thì nói be bé thôi
    chứ nói to thế em còn làm ăn ì nữa

  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trăn trở vì phát hiện hôm nay có 1 đứa em gái mình lại dại mất rồi ..sao lại lằng nhằng với thằng Xê kô mỏ nhọn chứ nhỉ ?
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại thằng em ấy nó ở trong hay ngoài nháy kép. Chị em sao lại chụp kiểu thế?Thiên hạ không chỉ đồn thổi đâu, thiên hạ bức xúc đấy.
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    em vốn dại mà
    em dại ko fải vì lằng nhằng với một người mà vì đã chót lằng nhằng với quá nhiều ng`
    huhuhu
    bây h dây dợ nó lằng nhằng quá
    ko biết gỡ sao
    hu

  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    chậc
    em vẫn để nó nằm ngoài đấy chứ

  10. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đổi việc!
    Đổi chỗ làm!
    Đổi nghề, bỏ nghề!
    Uh, thì sao, chả sao cả đúng không? Công việc, nghề nghiệp chỉ là phương tiện của cuộc sống này mà thôi. Không làm việc này, ta làm việc khác, ở đâu chả phải cống hiến, ở đâu chả phải nỗ lực, ở đâu chả phải hết mình ...
    Uh, thì thôi, thì ta rẽ bước sang ngang, thì ta ...
    Chỗ mới thế nào nhỉ, đồng nghiệp mới thế nào nhỉ, môi trường mới thế nào nhỉ, ... mơ hồ quá ...
    Chỉ biết một điều ... ta ra đi ... và không bao giờ được quay trở lại ... có những nơi, ta chỉ có thể đến, có thể đi, mà không thể quay đầu!

Chia sẻ trang này