1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamthuy83

    phamthuy83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    117
    Bác í viết thư để lại cho gia đình viết dài lắm ,bạn mình đang lo tìm thi thể của bạn í,làm cùng chỗ bạn mình mà.
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    thật hả? khổ thân quá. Chết thì người ta vẫn đến nhà đòi nợ cơ mà, sao mà thoát đc. Thà bán nhà đi cả nhà ra Móng Cái sống làm trả nợ dần, chia buồn với gia đình bạn bạn nhé. Mong cho sớm tìm thấy xác của Bác ấy
  3. phamthuy83

    phamthuy83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    117
    NGày nào chả có người tự tử quan tâm làm gì thêm buồn,hj ngủ đi.Chúc mọi người ngủ ngon..đừng Spam nữa ko là bị treo đáy,,hi
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ ai cũng có thể ra Móng Cái làm ăn đc sao?
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Ổn định kế hoạch bằng cách nào ?
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [ e nghĩ ai cũng có thể ra Móng Cái làm ăn đc sao?
    [/quote]
    thì gần nhà em cũng có người như vậy mà, còn hơn là tự tự tuổi vẫn còn trẻ mà. hjc
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ko fải ai cũng có thể ra MC làm ăn đc đảua MC mà ko quen biết, ko có dây mơ rễ má thì về đi, dừng mơ ước làm gì
    bị di chết ngay đấy
    tuổi còn trẻ mà tự tử thì đúng là rất fí
    nhưng sống mà bị nhục nhã thì chả thà......
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    trăn trở , trăn trở
    thất bại nối tiếp thất bại
    sao mình tỏ tình mãi mà chả có đứa nào thấu hiểu cho tấm chân tình của mình chứ
    hic , hic , hận ......
    thôi , chả thèm chấp , ai bểu bọn nó ngu quá . ko biết tiếng việt gì hết ....... ko thèm chấp , xí

  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ts.chưa học đc rì đâu,đừng hỏi nữa mệt lắm
  10. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    đỡ nhiều lắm rồi, cố gắng lắm rồi nhưng suy nghĩ vẫn kô dừng lại, vẫn nghĩ ...................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này