1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafehn168888

    cafehn168888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tuyển bạn Gái (rất nghiêm túc, hãy giúp tôi nếu bạn có thể)
    Xin được thông báo trước, dưới đây là những lời xuất phát từ trái tim của một người đàn ông kém may mắn trong chuyện tình cảm, đang mong muốn tìm thấy ?omột nửa? còn lại.
    Tuyển người tình
    ---------------------------------------------------------------------------------
    * Giới thiệu về Nhà tuyển dụng (NTD)
    sinh ra trong gia đình có Mẹ (giáo viên, là người nhân hậu, yêu gia đình, rất hiểu về các phong tục tập quán Việt Nam, thích đi Chùa, làm việc thiện), Bố (đầu bếp, là người rất tiết kiệm, thích nghe nhạc dân tộc đặc biệt ca trù và chèo), 2 chị (giáo viên, hơi vụng về), bản thân là một người hiền lành, biết suy nghĩ, hơi ít nói, khá vui vẻ và romantic, kinh tế bình thường
    Giới tính: Nam 100%
    Cao : 1.60m
    Quê quán: Thái Bình
    Năm sinh: 1983
    Nhóm máu: O
    Nghề nghiệp: Kỹ sư (Hiện đang làm cho một công ty Nhật Bản ở Hà Nội)
    Sở thích: internet, du lịch, ăn món ăn của các nước ?.những lúc buồn, rảnh rỗi thì thích dạo, chụp ảnh phố cổ, uống cafe ở Hồ tây
    -----------------------------------------------------------------------------------
    * Yêu cầu
    Ứng cử viên(UCV): nữ
    Hình thức: bình thường, khá trở lên
    Nhóm máu: (ưu tiên nhóm máu A )
    Thời gian làm việc: lâu dài
    Ưu tiên: UCV da trắng, có nốt ruồi son, biết Tiếng Anh, tốt nghiệp Đại Học chính quy, con gái HP?
    * Hồ sơ bao gồm:
    Sơ yếu lý lịch vắn tắt, Đơn xin việc, Ảnh (Chụp trong thời gian gần đây, không chỉnh sửa), Các văn bằng, chứng chỉ (nếu có)
    Gửi qua địa chỉ: red1648dollars@yahoo.com (nên zip lại trước khi gửi)
    Nếu không biết cách gửi: liên hê: YM: cafehn1648. sẽ nhận được hướng cụ thể hơn.
    Hạn nộp: update sau
    ------------------------------------------------------------------------------------
    * Chi tiết công việc
    Tìm kiếm và khắc phục những điểm yếu của NTD, hỗ trợ NTD những lúc gặp khó khăn, nhắc nhở NTD nếu có sai lầm?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    * Quyền lợi của UCV trong thời gian làm quen
    - Ăn uống (UCV có quyền từ chối không vấn đề gì hết nhưng nhất định phải thông báo với NTD. Về thời gian và địa điểm nhất định phải được thỏa thuận trước 24h, khi đã thỏa thuận nhất định không được thay đổi)
    Địa điểm: Do UCV chọn (nếu UCV không chọn được thì NTD sẽ chọn)
    Kinh phí: NTD trả 100%
    - Đi chơi (UCV có quyền từ chối không vấn đề gì hết nhưng nhất định phải thông báo với NTD. Về thời gian và địa điểm nhất định phải được thỏa thuận trước 24h, khi đã thỏa thuận nhất định không được thay đổi)
    Địa điểm: Do ứng cử viên chọn (nếu UCV không chọn được thì NTD sẽ chọn)
    Kinh phí: NTD trả 100%
    - Có quyền yêu cầu đối tác cung cấp thông tin chi tiết chính xác rõ ràng và minh bạch về các buổi gặp gỡ, buổi hẹn ...để đi đến quyết định có đi hay không
    - Ngoài giờ làm việc có quyền yêu cầu NTD có mặt để giúp đỡ (Vd hỏng xe, trời tối không ai về cùng, buồn muốn có người để tâm sự...)
    - Quyền yêu cầu quà tặng vào các dịp đặc biệt
    - Có quyền yêu cầu về sớm trong khi gặp gỡ
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    * Nếu trúng tuyển:
    1. Được chia sẻ mọi thứ (vật chất và phi vật chất)
    2. Được làm việc trong môi trường văn minh tự do phù hợp với sở thích và chuyên môn, được đi chơi hàng tuần, mua sắm hàng tháng và du lịch hàng năm.
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    * Những quy định chung
    - Trong thời gian NTD và UCV làm quen, 2 bên có quyền yêu cầu bên còn lại cung cấp những thông tin cần thiết, có quyền từ chối trả lời các câu hỏi nhạy cảm hoặc mang tính riêng tư) không cung cấp những thông tin mình biết về đối tác cho người khác
    - Không yêu cầu những vấn đề nhạy cảm hoặc gây khó khăn, khó xử cho đối tác
    - Tôn trọng lẫn nhau, mọi quyết định chung đều phải được sự chấp thuận của 2 bên
    - Sau thời gian làm quen, mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt quan hệ, hoặc trở thành bạn bè
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    * Dự tính qua trình làm quen sẽ diễn ra như sau
    Bước 1: Gửi hồ sơ qua qua mạng
    Bước 2: sẽ nói chuyện qua mạng, trao đổi những thông tin cần thiết muốn biết về nhau
    Bước 3: hẹn hò, gặp mặt để tăng cường hiểu biết về nhau, kiểm tra lại thông tin tạo sự tin tưởng
    Bước 4: Đến thăm nhà nhau
    ??.
    Bước n: Cam kết sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống (đại loại như sách vở nói: dẫu vinh hay nhục, vui hay buồn, thuận lợi hay khó khăn?cũng sẽ cùng nhau chia sẻ)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    CÁC BẠN THAM GIA NÊN ĐỌC KỸ NHỮNG THÔNG TIN TRÊN, MỌI TRAO ĐỔI THÔNG QUA MAIL VÀ YAHOO CHỨ KHÔNG NÓI TRÊN DIỄN ĐÀN.
    Nhà tuyển dụng cam kết đã nói sự thật và sẽ tuân thủ những điều nói ở trên, trong thời gian làm quen chỉ nói sự thật, tôn trọng UCV
    Trên đây là những điều hết sức nghiêm túc mong được sự ủng hộ góp ý
    Thông Tin Liên Hệ
    Mail: red1648dollars@yahoo.com
    YM: cafehn1648@yahoo.com
    Vì lí do khách quan xin không cung cấp ảnh và số điện thoại ỏ đây, nếu bạn nào nghiêm túc thực sự quan tâm đên thông báo này hãy liên lạc bằng Mail hoặc YM, mình gửi thêm thông tin để tiện liên lạc
    Xin lỗi Mod và mọi người nếu Topic đã làm phiền ở đây.
  2. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hơ, sao ở thái bình mà sang tận Hp tuyển người yêu, hay là nổi tiếng bên đó rồi. Viết dài quá nên chưa đọc hết, công ty em có 1 chị sinh năm 82 chưa có người yêu, làm kế toán đang học nốt bằng đh. Nếu thích thì sang hp 1 chuyến ko hồ sơ jì hết như kiểu..
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thêm một đêm mất ngủ.
    Và một ngày chả biết làm cái gì cho hết!

    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 25/06/2008
  4. chomchom86

    chomchom86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hơ, sáng nay dậy muộn hết đồ ăn sáng nên fải ăn sôi, mai mặt mình thể nào cũng có vài chiến binh xuất hiện
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    đầu tư ko đc. thì đầu cơ
    Đêeeeeeeeeeeeee

  6. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 ng là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa ... Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác ... Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ ... Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đớn đau bao nhiêu...
    Chừng đó thôi cũng đủ khiến mình trăn trở ! Tệ thật....
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Dành cho 1 nguời tất cả tình yêu của bạn, không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn. Ðừng hy vọng tình yêu đuợc đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ.
    Nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim bạn!
    Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ 1 ai đó thật nhiều, đến nỗi bạn muốn kéo nguời ta ra khỏi giấc mơ và ôm nguời ta thật chặt. Hãy cố gắng quên điều đó đi nếu nó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực...
    Tình yêu đến với những nguời vẫn hy vọng mặc dù họ đã từng thất vọng, những nguời vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối.
    Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một nguời có ý nghĩa với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và bạn chỉ có thể để họ đi...
    Chỉ mất 1 phút để quý ai đó, 1 giờ để thích ai đó, 1 ngày để yêu ai đó, nhưng sẽ là 1 cuộc đời để quên đi 1 nguời mà bạn yêu.
    Bạn hãy dành 1 phút để thật lòng bạn nhé !
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc trộm hết 54 trang blog của một người đồng nghiệp ... lại băn khoăn! Lẽ nào, mình lại một lần nữa, thay đổi quyết định?
    Bạn gái thân ngày cấp 3 gọi điện hỏi thăm. Giọng buồn buồn. Ngày xưa nó là học sinh giỏi lý Quốc gia, mà giờ, giọng an phận thế! Lẽ nào, số phận là có thật sao?
    Tự dưng quên mất mình cần phải nhớ điều gì, làm gì, cho ai trong những ngày này.
    Tất cả chỉ tại cái Blog kia thôi!
  9. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em đánh võng hơi ác đấy.
  10. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em nào biết đánh võng là gì chứ, Lão Roy kia???
    Sắp có 6 tháng đi học ở tận MN, box mình có bạn nào help tớ không nhỉ??? (Đằng nào cũng mang tiếng đánh võng, đánh nốt cho nó đẹp, nhờ!)
    Lận đận trở về, vất vả ra đi!

Chia sẻ trang này