1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Xăng tăng 30% rồi
    Kiểu này có một lô thứ tiền tăng theo.
    Nghèo,Ở về nhà ăn cơm.Lượn ít thôi.
    Không biết nói gì?
    [​IMG]
    [nick]
    Được cleverview sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 21/07/2008
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mất điện , không chat được nên không nhận được ảnh.
  3. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người ta ăn chôm chôm thích nhỉ.
  4. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Em mà cũng thích ăn chôm chôm à? Khiếp.
  5. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền
    Được changhe86 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 22/07/2008
  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ai tự nhiên có avatar đẹp thế nhỉ
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Mia !
    sóng gió thế thì làm ăn cái chó gì?
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    6 thằng bạn thân bằng tuổi đã lấy vợ , đứa sớm nhất đã có con 1,5t đều cho mình câu nói như nhau.
    Trăn trở vì sự đồng nhất lời khuyên này ?
  9. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ................
    Gõ đến đây ? em thấy mình đủ mạnh mẽ ? đủ mạnh mẽ để ngẩng lên bước tiếp ? Em sẽ không buồn, sẽ không nhớ ai đó nữa ? và vì thế, sẽ không bao giờ còn chờ đợi ai đó quay lại đâu, nếu một lúc nào đó mệt mỏi, ai đó hãy đọc những gì em viết cho ai đó, nhưng đừng tìm về với em, em giờ sẽ sống khác rồi, và chẳng dành cho ai đó nữa đâu, dù chỉ là một bờ vai thôi!
    Giá như ai đó yêu em bằng tình yêu khác, không vội vàng, không chắp vá. Giá như ai đó có thêm thời gian, đủ lớn để vết thương cũ trong lòng ai đó kịp bình phục, kịp lên da non, kịp liền sẹo ? thì bây giờ em đã không phải day dứt khi lại làm nhiễm trùng vết thương vốn chưa kịp lành của ai đó.
    NẾU EM BỚT YÊU AI ĐÓ ĐI MỘT CHÚT, THƯƠNG AI ĐÓ VỪA VỪA THÔI ? THÌ CÓ LẼ ? GIỜ MÌNH ĐÃ LÀ CỦA NHAU RỒI!
    ...............
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm.

Chia sẻ trang này