1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamenhe

    gamenhe Guest

    Điều đang trăn trở nhất bây giờ là có 1 số dự định để làm thì lại không có chút thời gian nào cả, 1 mình xoay sở ko nổi nhưng lại khó có thể share ra với nhiều người được. Đang muốn nghỉ việc để dành thời gian làm những dự định của mình thì lại dính vào 1 số dự án chưa thể dứt ra nổi, hi vong hết tháng này là có thể viết đơn xin nghỉ việc
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vào đây để trăn trở về 1 điều trăn trở mấy hôm nay,
    Chú ... 195x
    Cháu biết đến nick chú lần đầu tiên trên diễn đàn này và ở box HP này, dù chú không phải là người HP.
    Khi chú PM cháu thì cháu cũng nghĩ chắc chú 8x thôi. Rồi cái PM ấy cũng đi qua, nhẹ nhàng như khi nó đến và nhẹ nhàng như bao cái PM khác.
    Cháu chỉ láng máng nhớ là cháu đã từng search cái nick ấy, và biết quê chú ở Hưng Yên.
    Duyên đến lạ là cháu lại có việc cần tìm hiểu về Hưng Yên, và theo thói quen cháu PM cho nick chú.
    Chú vẫn giữ cái giọng teen đến lạ, bạn bạn, tôi tôi.
    Thông tin chưa hỏi được thì cháu khai quật ra là chú thuộc thế hệ 5x, tầm tuổi bố mẹ cháu.
    Những email qua lại với chú như là một cách để cháu - dù bận rộn, dù thực tế cũng có chút thời gian nhớ lại quá khứ của thế hệ bố mẹ mình. Và những email như thế cũng giúp cháu thấy rằng trái đất này tròn, quả là rất tròn.
    Cháu đã gọi điện thoại cho chú 1 lần (để nhờ vả). Và gần đây, nhiều lần định nhấc điện thoại gọi chú lại thôi. Email cuối cùng cháu gửi chú chưa hồi âm, cháu cũng không nhận được email nào của chú từ ngày ấy. Cháu rất muốn hỏi thăm xem tình hình chú dạo này thế nào, hay chú đi công tác, hay chú có chuyện gì ... mà không trả lời và email cháu, hay chú giận cháu, không còn tin tưởng cháu nữa.
    Gần đây, thỉnh thoảng cháu giật mình, lại phải SMS, call hay email cho những người bạn hỏi thăm tình hình. Sau vụ Nguyễn Đức Nghĩa cháu thấy cuộc sống này quả là mong manh quá, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là một đường chỉ nhỏ và không ai biết được điều gì đang chờ mình ở phía trước. Biết đâu, một lúc nào đó, mình phải hối hận, không phải vì những gì mình đã làm mà vì những gì mình chưa làm, không chịu làm trong quá khứ, thì sao?
    Cháu vẫn mong có dịp nào đó được gặp chú. Mà dẫu có không gặp chú, không email cho chú nữa thì âu cũng là cái duyên ở đời thôi. Chú cũng giống các anh chị, bạn, em trên này của cháu. Cứ đến rồi lại đi.
    Không biết có lúc nào đó chú đọc được những dòng này cháu viết không? Nếu đọc được chú reply vào đây cháu nhé!
    Conthanbien (thuyrftu)
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    @em : làm gì mà trăn trở thế em ?
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ thay đổi nhiều quá
    mới có ngửi mùi đất 1 năm thôi
    khi trở về thì laị muốn nằm xuống tiếp
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Các cụ nói cấm có sai câu nào.
  6. hayantap

    hayantap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    41
    Nhận dạy Tiếng anh cho các bé THCS,THPT, ôn thi tốt nghiệp và Đại học. Anh chị em giới thiệu giúp nhé.Hi,tại sắp tới em tiễn mấy đứa học trò cưng của em lên đường thi Đại học roài,tương lai thất nghiệp đang rình rập trưóc cửa phòng,nên em phải lo trước!Em xin hậu tạ
    Alô : Huệ 093 6162006
    Mong nỗi trăn trở này sớm được giả quyết
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ai doi mua he ma van phai dap chan the nay
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chán cái môi trg` này,ng với ng mà cứ như không í,không bằng ng với con chó ...
    mẹ ơi ...... con ko muốn đi làm nữa đâu :((((((
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    về về nhà ngay ..ko làm gì hết , có chồng cô lo rồi
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    vợ anh Kiếm thík thật đấy
    cùng tên Thùy Dương với nhau mà sao số mình lật đật thế này
    :(((((((

Chia sẻ trang này