1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu 2 : Hôm nay điều gì khiến bạn trăn trở nhất ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    lâu lắm mới thấy cô Mouse commemt hí hí đểu nhỉ?
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    phòng xe về Hp liệu có quay đơ ko nhể
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ấy ấy ...nhớ bu bá quá hay sao mà chơi liều thế ?
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đi làm mệt quá !
    muốn nghỉ ngơi nhưng chủ họ không cho nghỉ..............
    tôi muốn thôi việc
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    tạnh mưa đi để tôi còn lên Bản Giốc ngắm sao :))
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng.............................!!!!!!!!
    Mình đã nghe ở đâu đó những người có đôi mắt hay nhìn xa xăm là những ngươi đa sầu đa cảm, và là người có nhiều tâm sự...........
    Có thể đúng vì những người như vậy bao giờ cũng sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui của bạn bè người thân, nhưng tâm sự ở trong long lòng họ thường không ai biết, họ luôn dấu nỗi buồn rồi một mình trầm ngâm một mình.
    Ai cũng nghĩ những người này không biết buồn, bởi lẽ họ luôn luôn tươi cười, họ luôn hào đồng. Nhưng bạn hay thử một lần nhìn thẳng vào đôi mắt họ khi họ không để ý và nhìn xa xăm về nơi nào đó, bạn sẽ thấy họ có rất nhiều tâm sự, có thể một lúc nào đó họ không thể kìm nén được tâm trạng nưa họ sẽ bộc bạch hết tâm trạng của họ ra, nhưng có một điểm đặc biệt là họ chỉ bộc bạch tâm trạng của họ cho một người mà họ cho la không biết gì về mình, một người xa lạ. Như vậy họ có phải người kỳ lạ............?????
    Không họ hoàn toàn bình thường!
    Và có một người như vậy đang ngồi cạnh tôi, qua anh mắt tôi biết bạn tôi dang rất nhiều tâm sự........!!!!!
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    haizzzz,Cái áo thì đẹp thật
    dưng giá tiền cũng đẹp ko kém
    tiền lương thì đã có mục đích rồi
    ôi cái số tôi
  8. chudeanh

    chudeanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    thế là hết tháng đầu tiên thử việc ! 2 tháng nữa thôi ! cố lên thôi ! Tự an ủi mình những lúc khó khăn !
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đâu ra máy ông ngon ngon trong lĩnh vực sản xuất chương trình, làm phim 3D đây???
  10. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa thu nữa.

Chia sẻ trang này