1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mất máy điện thoại rồi, vậy là sẽ mất liên lạc với mọi người bằng tần số 1800 MHz trong vài ngày tới.
    Cũng tại mình dùng cái siêu nhẹ, bỏ trong túi áo mà chạy xe trên đường rơi ra lúc nào không biết.
  2. DUA_CON_ROI

    DUA_CON_ROI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    MK. 3 năm liền, cứ ra tết là công việc chán thế ko biết. Tiến không xong mà đứt ghánh giữa đường thì ... đi ăn xin - Nhục nhục lắm.
    Đang tìm lối thoát mà chưa thấy lối ra. MK. chán !
  3. namlieua6

    namlieua6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hom nay 14/2 KO co con em nao ma di choi ca nen vao Lau Bau viet it dong . Chac gio nay moi nguoi hau het dang con vui ve . O noi nay noi no voi nguoi iu cua minh . COn toi thi o nha online ti cho do buon thoi . Nhung nghi lai thay minh ko co cung suong chan . Toi ngoi danh bai , thinh thoang lam vai quai loanh quang rit dieu thuoc lao the la het ngay . Cha phai lo nghi gi nhieu . Nhung vao nhung ngay nay thay nguoi ta di choi cung cam thay tui tui ..... De hom sau viet tiep bay gio lam bi thuoc lao cho tinh tao cai da ... Chuc ca nha mot ngay vui ve nha .
  4. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, báo chí sao lắm thằng tâng bốc, nói leo, nói láo Đọc tin, bài trên mạng cứ tưởng nhạc của Đỗ Bảo là hay ho lắm, bài nào cũng thấy khen là lời hay ý đẹp, nào là bức thư tình thứ nhất, bức thư tình thứ hai. Nghe tên bài hát, đọc báo thì chỉ muốn xông ngay về nhà mua vài cái CDs, he he Hôm chủ nhật vừa rồi xem "Tình bạn" xong mới thấy nhạc của cha này nhạt nhẽo thế, nghe không ra cái gì, lời thì kiểu gì mà "anh sẽ là người đàn ông của đời em", yêu gì mà nghe như khẩu hiệu "anh yêu em, anh yêu em rất nhiều", hic hic nghe xong nói xin lỗi thấy lợm giọng quá tắt ngay cái TV đợi sang phần của Ngọc Châu nghe còn đỡ hơn một tý. Nói túm lại là không nuốt nổi nhạc và lời của Đỗ Bảo, hay tại mình già rồi không tiếp thu nổi nhạc của giới trẻ nhỉ
    Rốt cuộc lại quay trở về nghe nhạc PQ, TCS, VC... nhạc về tình yêu có khi chẳng cần một chữ yêu. "Mùa xuân đầu tiên" vẫn là bài yêu thích nhất của mình lúc Tết về. Hôm nay, lại trở lại nơi làm việc, để trong 11 tháng nữa sẽ lại có cảm giác mùa xuân đầu tiên - "rồi dập dìu, mùa xuân theo én về / người mẹ hiền đàn con nay đã về".
  5. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    MK,Mấy thằng Tây ngất ngây không hiểu có bị gì không mà chạy xe như ăn cướp . Đường tuyết nhiều trơn như đổ mỡ,thế mà nó lao ầm ầm ở góc cua để xe nó bay thẳng xe vào ngay ghế lái của mình,may sao cái đuôi xe nó giật ngược lại nên cái đầu nó bay vào lề bên kia. Suýt nữa thì mình không toàn mạng mà về với ông bà già. Ơn trời cứu mạng..!!!
  6. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chỉ thèm nói tiếng Nghệ cho thoải mái, cấy tính loảng xoảng bản chất đi mô ai cụng nhận ra ngay là con gái Nghệ Tĩnh. Ai cụng nói: "Dân Nghệ Tĩnh có cái gì đó giông giống nhau, ai cũng tự nhiên và vô tư" (có khi tồ thì có!). Ầy, biết rứa!
    Đi đường mà nhìn thấy 37 với 38 là biết dân nhà mình, nỏ fải là thấy người sang mô, đầy người nhìn nỏ sang, nhưng mà cứ thấy 1 cảm giác ấm áp và gần gũi kiểu chi á. Lạ thật! Lại còn có cấy kiểu, mình đi xe 37, có anh cụng đi xe 37, cố mà chạy lên cười toét, chào fát, cả ngày thấy vui vui, khi nớ mà đang đi cùng đứa mô dân ngoài ni thì tha hồ fổng mũi: dân choa tình cảm rứa đó!
    Mấy đứa ban ở đây cứ nói răng mà dân Nghệ Tĩnh nhìn kiểu sống hơi crazy. Hình như cụng đúng rứa fảy, ít nhất là với mấy đứa hội mình!
    Dạo ni thay đổi nhiều, hiền lành hơn, thấy khác khác mình! Nói chi thì nói, ở mô thì ở chứ răng mà cấy tính cục bộ thì vẫn còn ngấm ngầm mô đó trong tiềm thức, hehe. Răng mà vẫn cứ thấy prefer dân Nghệ tê nả. Nếu mà có người yêu thì thích là dân trong ta trước, ko có thì mới đến lượt... khè khè
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ai đời chủ nhật cũng phải lếch thếch lên Cty như tui không trời. MK cái Cty KN. Đã bảo đang mệt, đang stress thế mà nó vẫn đếck tha.
    Lương thì không đủ sống. Thế mà cứ cố bốc lột sức lao động của người nghèo.
  8. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em ko có chi để lầu bầu cả (^_^)
  9. ROCK_DI_EM

    ROCK_DI_EM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Và con Trim đã vui trở lại - Tình yêu đến cho tôi ngay mai
  10. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tự rưng có ổng nào làm cái Ava giống của miềng...chán thật. Đổi qua cái này có vẻ hoành tráng hơn mà...đêk sợ em nào gây hướn

Chia sẻ trang này