1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Múa tự do hiện đại
    Ein Tag - One day ?" Một ngày
    Mười nghệ sĩ múa trẻ của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam
    Biên đạo: Trần Ly Ly

    Rất nhiều người trong Quý Vị hẳn còn nhớ chương trình múa hiện đại ?oThần vệ nữ ở Hà Nội? vào mùa thu năm 2004, do biên đạo múa người Đức Felix Ruckert dàn dựng, với sự tham gia của 25 diễn viên múa của nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.
    Ly Ly, một trong những nghệ sĩ múa của chương trình đó, đã lần đầu thử nghiệm soạn một vũ điệu lớn riêng để cùng các đồng nghiệp của cô thể hiện.
    Tác phẩm lớn đầu tay này của Ly Ly mang tựa đề ?zMột ngày?o. Như trong một chiếc kính vạn hoa, vũ điệu múa của Ly Ly thể hiện những cảm nhận đa dạng về một ngày, như con người, những người cảm nhận thấy chúng. Vũ điệu, ánh sáng và âm thanh, những bức tranh tĩnh và chuyển động, các nghệ sĩ múa và các hình nhân hòa quyện vào nhau tạo nên những khoảnh khắc của một phép màu huyền diệu.
    Đây là một sản phẩm chung của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, Trường cao đẳng múa Hà Nội và Viện Goethe.
    Thời gian: 20h00, ngày thứ bảy, 01.04.2006
    Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội
    Vào cửa tự do
    Khuyến khích quyên góp từ thiện
    Đây là vở vũ đạo lớn đầu tiên mà Ly Ly dàn dựng độc lập. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Úc, cô giảng dạy tại Đại học Múa Hà Nội. Trong những năm qua, cô đã tham gia dàn dựng những dự án lớn về vũ đạo cùng với các đạo diễn Choponot /La Rochelle (Under the Skin) và Ruckert /Berlin (Venus in Hanoi). Chương trình lần này của Ly Ly được Viện Goethe Hà Nội tài trợ với sự tham gia của các diễn viên Nhà hát vũ kịch Việt Nam.
    Ai định đi thì liên hệ với em wa ĐT nhé
  2. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ phát hiện ra một con người thú vị ở box Tâm sự. Theo thói quen mình google cái anh chàng "winners never quit, Quitters never win" này. (Cái gì mà mình chẳng google, ghét ai cũng google, thích ai cũng google, không có việc gì làm cũng google, nhờ google cái chữ ký trong một cái yahoo mail của nat mà mình tìm được ttvnol và box Nghệ này).
    Dù sao đi nữa, cái đáng ngạc nhiên nhất mà mình phát hiện được ra từ việc tìm kiếm vô bổ này lại là anh chàng ngụy quân tử của ungthu.net. Mình đã từng thương cho anh ta biết bao nhiêu, nghĩ rằng anh ta là người đáng thương hơn L.A, người đã ra đi - vì ra đi thì còn biết gì nữa đâu! Nhưng mà, hình như anh ta tởm ra phết - đúng như lưu bút của một chị viết trong diễn đàn ungthu.net - là tại sao anh ấy lại có thể chit chat khi vợ bị bệnh, lại có thể bình tâm mà sắp đặt góc quay ảnh chụp trong đám tang, vv và vv...
    Dù gì đi nữa, mọi việc cũng qua rồi. Cuộc sống ảo thật khó mà biết được đâu là thật, đâu là giả. Mình cũng thích cái câu nói này, không nhớ nguyên văn, nhưng đại loại là "nếu bạn không muốn ai biết việc mình làm, thì tốt nhất là đừng làm việc đó".
  3. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đời nó khốn nạn thế đấy...! Có bao giờ dám uống quá một thìa cafe rượu đâu mà nó quy cho mình uống rượu rồi thu mất bằng lái. Chạy hơi nhanh,quá tốc độ (vì 1h sáng rùi) nó hít vào,thấy nhai singum thế là nghĩ ngay mình uống rượu. Nó bắt thổi làm 4 lần mà có lên gì đâu.Cũng tại vì mình thích cãi nhau với mấy thằng củ chuối nên nó chuối luôn. Ahừm..lại khổ rồi,kiểu gì chả mất dăm vớ cho bọn tây lợn này. Đúng là..đau như cưới nhau...
    Vừa post xong lại chua thêm một tí.Có anh bạn tây cũng là polc nói sẽ lấy giúp cài bằng về cho,nếu không thì khác gì cắt cụt 2 chân( chỉ đúng 2 thôi). Le lói tia hy vọng trong cơn dông..!
    Được president2008 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 03/04/2006
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    thì cũng bình thưòng chị ạ. chỉ tại lý trí ng ta wá lớn nên thế
    kiểu khóc cho bố trong đám tang, bt thì gọi là bố, nhưng vì nghe mọi ng` bẩu khi tiễn các cụ về 9 suói thì fải khóc là: ôi, cha ơi ... như thế các cụ mới fù hộ
    amen, thế mà n` ng` làm thế đấy, fải em là bố á, em bay trên đầu mà chửi um: ****** chết mà chúng mày khóc thằng cha nào thế
    túm lại là cs đa dạng và fong fú wá, họ lý trí vậy thì kệ họ đi chị
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] thế là bác nhảy lò cò = chân trái hay chân fải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mệ chắt nói chi hay hè..!!! Nhảy bằng cái chân mô không bị cắt ấy chớ
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    à , vâng , vậy chắc là chân phải [​IMG]
  8. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mummy cho anh hò?i là?...chĂn nà?o là? chĂn phà?i ? NẮu anh quay mẶt vò?ng thì? nò nf?m ơ? mĂ Mummy hĂ?y?
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu
    anh quay thử xem nào
  10. o0kedumuc0o

    o0kedumuc0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay nóng quá nhi!sắp thi cử đến nơi rồi mà nóng thế này học sao nổi!làm tý bia cho mát zậy!
    Được o0kedumuc0o sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 12/04/2006

Chia sẻ trang này