1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mịa, làm ăn như XXX. Bao nhiêu công sức, thời gian, tiền bạc chuẩn bị của anh em lâu nay đều đổ ra sông ra biển hết! Coi thường nhau đến thế là cùng!
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Con trai thằng nào chẳng hay chửi bậy" Ông bạn hiền của mình đã kết luận thế! Đá thêm một câu giảm nhẹ "Quan trọng là đúng lúc đúng chỗ hay không thôi!!!"
    Ờ, có lý quá nhỉ?! Có lý quá đi chứ, biện minh mà, ông nào chả giỏi
    Sững sờ khi thấy lời đệm từ "miệng xinh" của bạn! Lại trước mặt mình. Thôi xong!
    Bây giờ lại có dịp lầu bầu khi ông em đáng quý của mình cũng rứa

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Con trai thằng nào chẳng hay chửi bậy" Ông bạn hiền của mình đã kết luận thế! Đá thêm một câu giảm nhẹ "Quan trọng là đúng lúc đúng chỗ hay không thôi!!!"
    Ờ, có lý quá nhỉ?! Có lý quá đi chứ, biện minh mà, ông nào chả giỏi
    Sững sờ khi thấy lời đệm từ "miệng xinh" của bạn! Lại trước mặt mình. Thôi xong!
    Bây giờ lại có dịp lầu bầu khi ông em đáng quý của mình cũng rứa

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lầu bầu....hộ một người...
    Bực mình, ôm cái bụng đói meo sau một ngày làm việc vất vả đứng trước TTCP QG. Theo hẹn là 6h-6h30, thế mà mình chờ đến 7h, lại tốn tiền nhắn tin cho một chị để hỏi. Mình thật cay cú con bé ác độc !!
    ---------------
    Lầu bầu....hộ mình..
    Dù sao thì mình cũng quá đáng thật. Hôm qua nói chuyện với 2 bà chị mới thấy mình đùa hơi quá đáng. Mình cũng chỉ định đi học Anh qua đó thì dừng lại chào và cười tươi với họ để bảo họ về đi, ai ngờ họ đến muộn......Mà tại sao họ đợi đến tận 7h luôn. Mình còn ko tin họ nói, check lại ở một bà chị nữa chứ...hic hic, cứ tưởng sẽ làm cho họ vui được để ít phải lầu bầu, thế mà ân hận thật
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lầu bầu....hộ một người...
    Bực mình, ôm cái bụng đói meo sau một ngày làm việc vất vả đứng trước TTCP QG. Theo hẹn là 6h-6h30, thế mà mình chờ đến 7h, lại tốn tiền nhắn tin cho một chị để hỏi. Mình thật cay cú con bé ác độc !!
    ---------------
    Lầu bầu....hộ mình..
    Dù sao thì mình cũng quá đáng thật. Hôm qua nói chuyện với 2 bà chị mới thấy mình đùa hơi quá đáng. Mình cũng chỉ định đi học Anh qua đó thì dừng lại chào và cười tươi với họ để bảo họ về đi, ai ngờ họ đến muộn......Mà tại sao họ đợi đến tận 7h luôn. Mình còn ko tin họ nói, check lại ở một bà chị nữa chứ...hic hic, cứ tưởng sẽ làm cho họ vui được để ít phải lầu bầu, thế mà ân hận thật
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả biết răng số mình lận đận rứa nỏ biết, mần chi củng toàn bị thằng khác chọc gậy ,bố nó chứ tau mà túm được tau cắt tiết ngay
    Ta viết tên em lên bải cát
    Tưỏng rằng bền mải với thời gian
    Ôi thôi sóng biển lạnh lùng đến
    Nét chử yếu mềm nước xoá tan.
  7. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả biết răng số mình lận đận rứa nỏ biết, mần chi củng toàn bị thằng khác chọc gậy ,bố nó chứ tau mà túm được tau cắt tiết ngay
    Ta viết tên em lên bải cát
    Tưỏng rằng bền mải với thời gian
    Ôi thôi sóng biển lạnh lùng đến
    Nét chử yếu mềm nước xoá tan.
  8. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại sắp hết , chán quá nỏ có chi thú vị cả . Ôi ước gì mình có một ai đó để phấn đấu nhỉ . Mỗi sáng thức dậy vẫn khe khẽ hát '' mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta '' . Buồn vưa vạt.
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em...
  9. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại sắp hết , chán quá nỏ có chi thú vị cả . Ôi ước gì mình có một ai đó để phấn đấu nhỉ . Mỗi sáng thức dậy vẫn khe khẽ hát '' mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta '' . Buồn vưa vạt.
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em...
  10. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bà chị thông cảm, thằng em yêu quý của bà chị đang trong thời kỳ dở dở ương ương, con nít chuyển sang kẻ nậy nên hay ngất ngất rứa đó. Cọng thêm dạo ni hắn cụng gặp không ít chuyện bực mình nên mới sinh sự vô đây chưởi đổng như Chí Phèo. Chấp hắn mần chi!!!

Chia sẻ trang này