1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bà chị thông cảm, thằng em yêu quý của bà chị đang trong thời kỳ dở dở ương ương, con nít chuyển sang kẻ nậy nên hay ngất ngất rứa đó. Cọng thêm dạo ni hắn cụng gặp không ít chuyện bực mình nên mới sinh sự vô đây chưởi đổng như Chí Phèo. Chấp hắn mần chi!!!
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Một triết gia vĩ đại.
    Ai tìm ra chân lý đó hả Thương?
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Một triết gia vĩ đại.
    Ai tìm ra chân lý đó hả Thương?
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  4. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, cho em nhờ tý đất.
    Có điên mới sống tốt quá!!!
    Khùng mới tự làm mình buồn.
    Bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng nuốt không nổi chứ không phải làm nũng.
    À, thử làm mới mình, fresh tý chứ.Okie,hôm nay bắt đầu một ngày mới.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  5. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hic, cho em nhờ tý đất.
    Có điên mới sống tốt quá!!!
    Khùng mới tự làm mình buồn.
    Bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng nuốt không nổi chứ không phải làm nũng.
    À, thử làm mới mình, fresh tý chứ.Okie,hôm nay bắt đầu một ngày mới.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đã cuối tháng 3 rồi nhưng trời HN vẫn lạnh, sự lạnh giá như lòng anh 7 năm về trước. Anh đã vứt đi cả bó đuốc chỉ để đi tìm một đốm lửa. Ngu!
    Chơi với anh em ở SLNA-FCvà NTFC, thấy lòng ấm lên rất nhiều, vậy mà chỉ một sơ suất nhỏ đã đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Xứ Nghệ ơi, mọi việc ta làm chỉ vì Người thôi. Biết ai chia sẻ đây. Chắc là chỉ cô em Vol2 mới hiểu nổi lòng ta và những người bạn chung lưng đấu cật với ta. Chán!
    Ich liebe dich!
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đã cuối tháng 3 rồi nhưng trời HN vẫn lạnh, sự lạnh giá như lòng anh 7 năm về trước. Anh đã vứt đi cả bó đuốc chỉ để đi tìm một đốm lửa. Ngu!
    Chơi với anh em ở SLNA-FCvà NTFC, thấy lòng ấm lên rất nhiều, vậy mà chỉ một sơ suất nhỏ đã đẩy anh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Xứ Nghệ ơi, mọi việc ta làm chỉ vì Người thôi. Biết ai chia sẻ đây. Chắc là chỉ cô em Vol2 mới hiểu nổi lòng ta và những người bạn chung lưng đấu cật với ta. Chán!
    Ich liebe dich!
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lại bị lỗi, TTVN củ chuối thật. Có mỗi cái PM mà gửi mãi cũng k0 xong .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lại bị lỗi, TTVN củ chuối thật. Có mỗi cái PM mà gửi mãi cũng k0 xong .



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có gửi không mà bảo? Có thì nói không thì thôi, hổng ai ép nghen ! Vovin.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này