1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    MK, bực cả mình !
     
    HG
     
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ối anh ơi, chuyện gì thế kia?
     Why not ???
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ối anh ơi, chuyện gì thế kia?
     Why not ???
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lầu bầu phát:
    Tự nhiên sáng nay nhớ lại bài thơ này . Cái hôm mọi người đi Bắc Ninh, mình cứ trêu k0 khéo mà có người nghe câu "Người ơi người ở đừng về..." rồi k0 về thật. Ơ mà hình như nghe đâu cũng có đứa đang định về Bắc Ninh làm hàng xóm với anh Kinh_Bac nhà ta đấy
    Người về em nhắn câu này
    Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua

    Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua
    Lời mẹ ru giờ em hát thiết tha
    Ngưng câu hát đi em kẻo tôi đành ở lại
    Hội tan thì đông lòng ai vụng dại
    Mẹ dặn ngày xưa biết sông sâu tôi vẫn cứ qua đò
    Em hát một câu sao tôi những đắn đo
    Ở lại cùng em hay về với mẹ
    Đừng hát nữa em để tôi về em nhé!
    Câu: "Người ơi!" Kìa! Em khóc mất rồi!
    Nín đi em!
    Nín đi thôi!
    Tôi ở lại...
    Nhưng mà, tôi chẳng ở
    Đợi lát nữa đò thưa khách đỡ
    Em xuống cùng tôi về với mẹ chúng mình. ()
    Chẹp! Đạ biết rồi mà, bọn con trai đứa mô cụng tệ a ri cả. Mẹ nhà hấn dặn cấy chi thì nỏ khi mô nhớ, chứ con gấy nhà ai ở mô mô mà nói cấy chi chi thì dù là chuyện nhỏ như con kiến hấn cụng nghe răm rắp 1 phép. Rứa mới bực, hè! Con trai mềng sau ni chắc cụng tệ như ri thôi. Chẹp! Ở mô ra "mẹ chúng mình" ngọt a ri hè? Răng hấn nỏ khi mô sợ mẹ hấn khóc, mà con gấy nhà ngài mới dọa tí hấn đã lo sốt vó rồi. Lại còn cuống quýt năn nỉ nựa chứ.
    Coi tề, mi coi đó mà mần gương tề. Huh. Con trai mềng mà như ri thì thật, mềng cho hấn đi theo con gấy nhà nớ luôn, đừng có hòng mà vác mặt mo "về với mẹ chúng mình" . Mềng nỏ có đứa con mô hư a ri cạ!
    Ôi chà, bực thật hè!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lầu bầu phát:
    Tự nhiên sáng nay nhớ lại bài thơ này . Cái hôm mọi người đi Bắc Ninh, mình cứ trêu k0 khéo mà có người nghe câu "Người ơi người ở đừng về..." rồi k0 về thật. Ơ mà hình như nghe đâu cũng có đứa đang định về Bắc Ninh làm hàng xóm với anh Kinh_Bac nhà ta đấy
    Người về em nhắn câu này
    Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua

    Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua
    Lời mẹ ru giờ em hát thiết tha
    Ngưng câu hát đi em kẻo tôi đành ở lại
    Hội tan thì đông lòng ai vụng dại
    Mẹ dặn ngày xưa biết sông sâu tôi vẫn cứ qua đò
    Em hát một câu sao tôi những đắn đo
    Ở lại cùng em hay về với mẹ
    Đừng hát nữa em để tôi về em nhé!
    Câu: "Người ơi!" Kìa! Em khóc mất rồi!
    Nín đi em!
    Nín đi thôi!
    Tôi ở lại...
    Nhưng mà, tôi chẳng ở
    Đợi lát nữa đò thưa khách đỡ
    Em xuống cùng tôi về với mẹ chúng mình. ()
    Chẹp! Đạ biết rồi mà, bọn con trai đứa mô cụng tệ a ri cả. Mẹ nhà hấn dặn cấy chi thì nỏ khi mô nhớ, chứ con gấy nhà ai ở mô mô mà nói cấy chi chi thì dù là chuyện nhỏ như con kiến hấn cụng nghe răm rắp 1 phép. Rứa mới bực, hè! Con trai mềng sau ni chắc cụng tệ như ri thôi. Chẹp! Ở mô ra "mẹ chúng mình" ngọt a ri hè? Răng hấn nỏ khi mô sợ mẹ hấn khóc, mà con gấy nhà ngài mới dọa tí hấn đã lo sốt vó rồi. Lại còn cuống quýt năn nỉ nựa chứ.
    Coi tề, mi coi đó mà mần gương tề. Huh. Con trai mềng mà như ri thì thật, mềng cho hấn đi theo con gấy nhà nớ luôn, đừng có hòng mà vác mặt mo "về với mẹ chúng mình" . Mềng nỏ có đứa con mô hư a ri cạ!
    Ôi chà, bực thật hè!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
  10. HOAINAM182

    HOAINAM182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay chán thế nhỉ ??? Không biết là có đủ tỉnh táo để giải quyết công việc nữa không đây ??? Mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên , đã thế ............ Chán khủng khiếp .
    Ước gì có ai đó để cùng đi uống cafê , nói chuyện cho đỡ buồn .

    TOP OF THE WORLD

Chia sẻ trang này