1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    http://ttvnonline.net/f_320/369723.ttvn
    hihi thấy nó hay nên post ra đây.
  2. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mất 500K thuê xe cho mấy Bác Công an về tỉnh tóm cổ tên ăn cắp xe, còn xe của mình không biết nó đã bán chưa... hix hy vọng là nó bận hút chích chưa bán kịp...
    Lạy chúa làm lành, con xin ăn chay trưa nay để tìm lại cái phương tiện kiếm cơm...chay.
  3. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mất 500K thuê xe cho mấy Bác Công an về tỉnh tóm cổ tên ăn cắp xe, còn xe của mình không biết nó đã bán chưa... hix hy vọng là nó bận hút chích chưa bán kịp...
    Lạy chúa làm lành, con xin ăn chay trưa nay để tìm lại cái phương tiện kiếm cơm...chay.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá anh ah., lạy chúa........ con xin ăn chay...
    Uh, cũng hy vọng thằng đó nó chưa kịp mần thịt chiếc xe của anh. Ôi giời, thế thì chiếc Viva của em dạo này không còn ai thuê rồi. Hihihi, hạ giá anh ơi.....
    Mà anh ah, nếu tìm lại được xe thì chia cho em 1/2 nhé. Dream Thái bây giờ là 26 triệu. Em hy sinh lấy 10 triệu thôi. Hay là đổi cái ĐT Sfone của anh cũng được. Hihihi............ Còn không thỉnh thoảng cho em mượn giấy tờ xe mang cầm vài hôm. heheheheh. Thôi em về dọn nhà d8ây. Chứ không tối mai anh sang anh lại ..."lầu bầu.." thì mệt lắm.
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá anh ah., lạy chúa........ con xin ăn chay...
    Uh, cũng hy vọng thằng đó nó chưa kịp mần thịt chiếc xe của anh. Ôi giời, thế thì chiếc Viva của em dạo này không còn ai thuê rồi. Hihihi, hạ giá anh ơi.....
    Mà anh ah, nếu tìm lại được xe thì chia cho em 1/2 nhé. Dream Thái bây giờ là 26 triệu. Em hy sinh lấy 10 triệu thôi. Hay là đổi cái ĐT Sfone của anh cũng được. Hihihi............ Còn không thỉnh thoảng cho em mượn giấy tờ xe mang cầm vài hôm. heheheheh. Thôi em về dọn nhà d8ây. Chứ không tối mai anh sang anh lại ..."lầu bầu.." thì mệt lắm.
  6. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gruzzz...!!!
    Điên quá đi được! có cái mắm chi trong nớ mà tìm! may lắm là tìm được mấy tấm ảnh chộp lão nhà nọ vật vờ trên xe buýt là đáng giá :-)p)! tưởng là thằng cháu giỡn thì nạt cho hắn một trận, bây giờ không phải hắn thì mới điên, điên quá là điên !
    u?c bitter_beer s?a vo 12:10 ngy 04/06/2004
  7. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gruzzz...!!!
    Điên quá đi được! có cái mắm chi trong nớ mà tìm! may lắm là tìm được mấy tấm ảnh chộp lão nhà nọ vật vờ trên xe buýt là đáng giá :-)p)! tưởng là thằng cháu giỡn thì nạt cho hắn một trận, bây giờ không phải hắn thì mới điên, điên quá là điên !
    u?c bitter_beer s?a vo 12:10 ngy 04/06/2004
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có hư ổ cứng hay gặp chuyện gì tương tự thì nhớ nói trước với người ta nhé! Báo hại đến mà thấy cái mặt cứ đần thối ra, không thèm mời người ta vào nhà. Trả cái ổ xong, người ta vừa rút tay ra là đóng cửa cái rầm. Rồi chiều về lại gọi điện, cười hề hề....
    Thật rõ chán! Nhưng người ta không giận được bao giờ.
    Cảm ơn vì đã lấy được cái chương trình ấy cho người ta, cảm ơn lắm....
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có hư ổ cứng hay gặp chuyện gì tương tự thì nhớ nói trước với người ta nhé! Báo hại đến mà thấy cái mặt cứ đần thối ra, không thèm mời người ta vào nhà. Trả cái ổ xong, người ta vừa rút tay ra là đóng cửa cái rầm. Rồi chiều về lại gọi điện, cười hề hề....
    Thật rõ chán! Nhưng người ta không giận được bao giờ.
    Cảm ơn vì đã lấy được cái chương trình ấy cho người ta, cảm ơn lắm....
  10. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ đi đến tận cùng của sự việc,ít nhất cũng làm chính mình thoả mãn, bao giờ cũng thế , cứ lấp lửng lấp lửng . Nhiều khi mình tự rủa mình như thú vật nhưng mãi vẫn thế.Chán nản, muốn đập fá ,hay đánh nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ post bài .Lại vẫn chưa đi đến tận cùng của sự suy nghĩ.

Chia sẻ trang này