1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lầu bầu hoá ra cũng nỏ lầu bầu lắm. Được mấy lão lầu bầu thì dạo này toàn có bầu mất lầu cả rồi còn đâu .
    Chào cả nhà!! Đi BN vui vẻ rứa răng nỏ có ai kêu mình một tiếng hè. Tệ thật!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chi mà mọi người dạo ni ít viết bài trên này vay
  3. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chi mà mọi người dạo ni ít viết bài trên này vay
  4. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Toàn cứ loay quay với những suy nghĩ vớ vẩn, tốt nhất là đi ngủ. Đếk chịu nổi nữa!
    ZuXinHun@
  5. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Toàn cứ loay quay với những suy nghĩ vớ vẩn, tốt nhất là đi ngủ. Đếk chịu nổi nữa!
    ZuXinHun@
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Lầu bầu nhờ một cái nhé : Sao mà mấy người Nghệ Tĩnh nói khó nghe thế? Nói chuyện được 10 câu thì mất 9 câu dùng để hỏi " Cái gì cơ ạ ? " rồi.
    TÌnh hình mãi vẫn chưa khắc phục được. Thế này thì phải từ bỏ ước mơ làm dâu xứ Nghệ thôi. Lại chỉ suốt ngày " ông nói gà, bà hiểu vịt " thì chán ốm. Khổ, cứ hình dung ra cảnh đang mắt trao mắt, tay cầm tay với anh ABCD nào đó, tâm sự ... Đến khi chàng nói cho một thôi một hồi, xong xuôi đâu đấy mà mắt chữ A mồm chữ O thì đúng là y học bó tay.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Lầu bầu nhờ một cái nhé : Sao mà mấy người Nghệ Tĩnh nói khó nghe thế? Nói chuyện được 10 câu thì mất 9 câu dùng để hỏi " Cái gì cơ ạ ? " rồi.
    TÌnh hình mãi vẫn chưa khắc phục được. Thế này thì phải từ bỏ ước mơ làm dâu xứ Nghệ thôi. Lại chỉ suốt ngày " ông nói gà, bà hiểu vịt " thì chán ốm. Khổ, cứ hình dung ra cảnh đang mắt trao mắt, tay cầm tay với anh ABCD nào đó, tâm sự ... Đến khi chàng nói cho một thôi một hồi, xong xuôi đâu đấy mà mắt chữ A mồm chữ O thì đúng là y học bó tay.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kiểu này thì chẳng làm được dâu xứ Nghệ rồi! Ngôn ngữ bất đồng mà người ta còn vượt qua được nhờ T.Y, đây chỉ mới là tiếng địa phương mà đã k0 cố gắng hiểu... Kiểu này chẳng làm được dâu xứ Nghệ đâu!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kiểu này thì chẳng làm được dâu xứ Nghệ rồi! Ngôn ngữ bất đồng mà người ta còn vượt qua được nhờ T.Y, đây chỉ mới là tiếng địa phương mà đã k0 cố gắng hiểu... Kiểu này chẳng làm được dâu xứ Nghệ đâu!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  10. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy được nghỉ, đáng lẽ ra không nên vào đây lầu bầu mới đúng, nhưng biết sao được?.
    Mới hơn 5h sáng đã có người nhắn tin bắt dậy học bài, nào là dậy để làm gương cho em út học tập... Hoá ra muốn làm cái gương mờ cũng khó ghê, đi học phải chăm chỉ này, phải dậy sớm học bài này.... không biết mình có muốn làm gương không nữa...
    Chúc cả nhà một ngày thứ bảy nhiều niềm vui và không ai lầu bầu!!

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về

Chia sẻ trang này