1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Log, nhưng không out được, chuối thật! lại phải kâu bài bất đắc dĩ nữa rồi, các mod tha cho iem
  2. ngoclinh_na16

    ngoclinh_na16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sảng khoái kinh khủng . trời vinh hôm nay đẹp lém các bác ạ . tội nghiệp các bác ! không biết nơi đất khách quê người . phai chịu thời tiết như thế nao` .
    chà .trời đẹp ra ri mà không đi chơi thì tiếc kinh khủng .
    thui bi bi các bác nha ! he he
  3. ngoclinh_na16

    ngoclinh_na16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sảng khoái kinh khủng . trời vinh hôm nay đẹp lém các bác ạ . tội nghiệp các bác ! không biết nơi đất khách quê người . phai chịu thời tiết như thế nao` .
    chà .trời đẹp ra ri mà không đi chơi thì tiếc kinh khủng .
    thui bi bi các bác nha ! he he
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi ngọc linh có cái chữ ký ngộ quá nhỉ!!!
    Hic hình như có người quên thói quen ko gọi điện cho mình thì phải :( Nhưng tốt nhất là ko đề cập chuyện này với nó, nó lại chẳng hét tướng lên là M có bao giờ gọi cho tớ đâu hichic :"> Chả có ai gọi điện thế là đến 3h chiều mình mới ngủ dậy (đi ngủ từ 6h sáng) hichic, sao về nhà mình ngủ khoẻ thế nhỉ! chả ăn uống gì cả, chỉ thích uống nước thôi, nóng quá!!!! Ngày mai, ngày kia lại phải đi học thêm rồi, chết mất!
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi ngọc linh có cái chữ ký ngộ quá nhỉ!!!
    Hic hình như có người quên thói quen ko gọi điện cho mình thì phải :( Nhưng tốt nhất là ko đề cập chuyện này với nó, nó lại chẳng hét tướng lên là M có bao giờ gọi cho tớ đâu hichic :"> Chả có ai gọi điện thế là đến 3h chiều mình mới ngủ dậy (đi ngủ từ 6h sáng) hichic, sao về nhà mình ngủ khoẻ thế nhỉ! chả ăn uống gì cả, chỉ thích uống nước thôi, nóng quá!!!! Ngày mai, ngày kia lại phải đi học thêm rồi, chết mất!
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    HIC!cuối tháng rồi,đói quá bà con ơi!con xe trời kg đánh của tui no uống xăng ác quá,rao bán mà nỏ ai mua nũa rồi nì.Xăng thì tăng vùn vụt,Nước cũng tăng mà Lương nỏ thấy tăng chi cả,kiểu ni chắc sáng nhịn đói,một tuần tắm một lần để tiêt kiệm tiền đổ xăng đi "cua "mất thôi.xụyt hy vọng bà xã kg vô đây đọc được.
    Mãi chỉ yêu cục gạch hết tài khoản
  7. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    HIC!cuối tháng rồi,đói quá bà con ơi!con xe trời kg đánh của tui no uống xăng ác quá,rao bán mà nỏ ai mua nũa rồi nì.Xăng thì tăng vùn vụt,Nước cũng tăng mà Lương nỏ thấy tăng chi cả,kiểu ni chắc sáng nhịn đói,một tuần tắm một lần để tiêt kiệm tiền đổ xăng đi "cua "mất thôi.xụyt hy vọng bà xã kg vô đây đọc được.
    Mãi chỉ yêu cục gạch hết tài khoản
  8. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, phát hiện trong máy vi tính của mình có một đĩa phim...có hình ảnh ***!!!
    Lần đầu tiên mình bỏ vào và cho chạy một cuộn phim loại này, mình muốn biết nó xem những gì.. Sững sờ vì quá sức tưởng tượng, điếng người vì căm giận ! Bọn làm phim thật là bẩn thỉu, thật là kinh tởm! oh, chúng không phải là người, chỉ là những con lợn mang dáng dấp người, thật đáng kinh tởm, kinh tởm!!!
    Còn nó, thật là hư hỏng quá mức, mình đã khuyên nhủ hết lời khi vô tình thấy những tấm ảnh ***y mà nó sưu tầm, vậy mà nó không tôn trọng những lời dạy bảo khuyên răn của mình, lần này thì thật là quá quắt!
    May cho nó là nó không có nhà vào lúc đó, không thì nó sẽ lãnh đủ ...Máu mình sôi lên, người nóng bừng vì tức giận. Thực ra, nếu nó có ở nhà, không biết mình sẽ cư xử với nó như thế nào nữa. Lấy máy ra nhắn tin cho bác ấy xin một lời khuyên, để mình có thể tìm ra cách cư xử thích hơp, mình giận quá nên không nghĩ được gì hay ho cả. Sending msg failed. Gọi thử. Call ended 00:00:00. Bực mình quá, cuối cùng cũng nhớ ra là tiền điện thoại tháng trước chưa đóng, liên lạc chiều đi bị cắt..
    Tới bây giờ đây, mình cũng chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho đúng, mình chỉ có thể tha thứ ở mức độ có thể, đằng này, sốc quá đi được!
    Có ai có thể cho em một lời khuyên không? Em của em xem những phim đó thật là hư hỏng quá mức rồi phải không? Em phải làm sao bây giờ?Buồn kinh khủng!
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/06/2004
  9. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, phát hiện trong máy vi tính của mình có một đĩa phim...có hình ảnh ***!!!
    Lần đầu tiên mình bỏ vào và cho chạy một cuộn phim loại này, mình muốn biết nó xem những gì.. Sững sờ vì quá sức tưởng tượng, điếng người vì căm giận ! Bọn làm phim thật là bẩn thỉu, thật là kinh tởm! oh, chúng không phải là người, chỉ là những con lợn mang dáng dấp người, thật đáng kinh tởm, kinh tởm!!!
    Còn nó, thật là hư hỏng quá mức, mình đã khuyên nhủ hết lời khi vô tình thấy những tấm ảnh ***y mà nó sưu tầm, vậy mà nó không tôn trọng những lời dạy bảo khuyên răn của mình, lần này thì thật là quá quắt!
    May cho nó là nó không có nhà vào lúc đó, không thì nó sẽ lãnh đủ ...Máu mình sôi lên, người nóng bừng vì tức giận. Thực ra, nếu nó có ở nhà, không biết mình sẽ cư xử với nó như thế nào nữa. Lấy máy ra nhắn tin cho bác ấy xin một lời khuyên, để mình có thể tìm ra cách cư xử thích hơp, mình giận quá nên không nghĩ được gì hay ho cả. Sending msg failed. Gọi thử. Call ended 00:00:00. Bực mình quá, cuối cùng cũng nhớ ra là tiền điện thoại tháng trước chưa đóng, liên lạc chiều đi bị cắt..
    Tới bây giờ đây, mình cũng chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho đúng, mình chỉ có thể tha thứ ở mức độ có thể, đằng này, sốc quá đi được!
    Có ai có thể cho em một lời khuyên không? Em của em xem những phim đó thật là hư hỏng quá mức rồi phải không? Em phải làm sao bây giờ?Buồn kinh khủng!
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/06/2004
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi hơn một h đồng hồ ngồi đánh nhí nhoáy, đang sắp tới giai đoạn kết thúc thì phụt, mất điện!!!!!!!!!!!
    Má ơi, lúc đấy tức phát khóc lên được, cáu quá quay sang cáu ông hàng nét luôn!

Chia sẻ trang này