1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi hơn một h đồng hồ ngồi đánh nhí nhoáy, đang sắp tới giai đoạn kết thúc thì phụt, mất điện!!!!!!!!!!!
    Má ơi, lúc đấy tức phát khóc lên được, cáu quá quay sang cáu ông hàng nét luôn!
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi đói..... Mới ăn đã thấy đói Nhưng mà giờ mà chạy xuống thì sẽ bị mằng vì chưa đi ngủ, hikkkkk
    Mà sao hôm nay buồn ngủ thế, cả ngày cứ dật dờ, chỉ chực nhắm mắt lại là khò luôn. Hikkkk. Bây giờ cũng buồn ngủ, nhưng phải cố nốt, không thì chít...
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi đói..... Mới ăn đã thấy đói Nhưng mà giờ mà chạy xuống thì sẽ bị mằng vì chưa đi ngủ, hikkkkk
    Mà sao hôm nay buồn ngủ thế, cả ngày cứ dật dờ, chỉ chực nhắm mắt lại là khò luôn. Hikkkk. Bây giờ cũng buồn ngủ, nhưng phải cố nốt, không thì chít...
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là mình vẫn còn 2000 trong balô mà , sao sáng nay tìm lại ko thấy nhỉ . Lên mạng để trốn nấu ăn và đi chợ thì ko thấy ai online cả . Chán !
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là mình vẫn còn 2000 trong balô mà , sao sáng nay tìm lại ko thấy nhỉ . Lên mạng để trốn nấu ăn và đi chợ thì ko thấy ai online cả . Chán !
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại thua, bực mình thật. Không lẽ lại tuôn một tràng tiếng Đan Mạch ra đây. Make up!
    Thời sinh viên, đầu tháng đủ, cuối tháng thiếu là chuyện thường tình, chưa nợ nần thì chưa phải là sinh viên. Tưởng rằng ra trường thì mình cũng tạm biệt luôn cái động từ "nợ" thân thương. Vậy mà...
    Sáng dậy đỉnh đạc đi làm, bật cái PC lên là gục mặt xuống bàn phím làm một giấc ngon ơ. Thời sinh viên ăn học ,nhậu nhẹt, sinh hoạt vô lối cũng không đến nỗi ngủ gật trong lớp. Bây giờ mang tiếng là cán bộ mà... Chuối thật!
    Chung quy cũng chỉ vì cái thằng Euro, nó làm mình thua độ, mà lại thua mấy đứa con gái, mà đã thua độ là phải nợ vì nhiều khi mình muốn trả họ cũng không nhận , đi làm thì ngáp dài ngáp ngắn như thằng nghiện. Tóc tai bù xù, qua một đêm thức cùng trái bóng tròn thì râu dài như thể một tháng rồi tẩy chay Gillet.
    Thôi thì đen bạc đỏ tình, thua keo này ta bày keo khác.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ...!
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại thua, bực mình thật. Không lẽ lại tuôn một tràng tiếng Đan Mạch ra đây. Make up!
    Thời sinh viên, đầu tháng đủ, cuối tháng thiếu là chuyện thường tình, chưa nợ nần thì chưa phải là sinh viên. Tưởng rằng ra trường thì mình cũng tạm biệt luôn cái động từ "nợ" thân thương. Vậy mà...
    Sáng dậy đỉnh đạc đi làm, bật cái PC lên là gục mặt xuống bàn phím làm một giấc ngon ơ. Thời sinh viên ăn học ,nhậu nhẹt, sinh hoạt vô lối cũng không đến nỗi ngủ gật trong lớp. Bây giờ mang tiếng là cán bộ mà... Chuối thật!
    Chung quy cũng chỉ vì cái thằng Euro, nó làm mình thua độ, mà lại thua mấy đứa con gái, mà đã thua độ là phải nợ vì nhiều khi mình muốn trả họ cũng không nhận , đi làm thì ngáp dài ngáp ngắn như thằng nghiện. Tóc tai bù xù, qua một đêm thức cùng trái bóng tròn thì râu dài như thể một tháng rồi tẩy chay Gillet.
    Thôi thì đen bạc đỏ tình, thua keo này ta bày keo khác.
    Ở đời phải biết mình là ai chứ...!
  8. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà chán quá đi thôi!Nỏ biêt mần chi cho hết cuối tuần đây.Đành về ngủ một giấc lấy sức tối thưc cùng ER vậy.Không biết người yêu mình giờ đây có nhớ mình,và buồn vì nhớ mình nhu tôi đây kg nhỉ???????
    cười lên cho sảng khoái tâm hồn hà...hà...khờ khờ
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  9. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà chán quá đi thôi!Nỏ biêt mần chi cho hết cuối tuần đây.Đành về ngủ một giấc lấy sức tối thưc cùng ER vậy.Không biết người yêu mình giờ đây có nhớ mình,và buồn vì nhớ mình nhu tôi đây kg nhỉ???????
    cười lên cho sảng khoái tâm hồn hà...hà...khờ khờ
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  10. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này