1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lầu bầu...
    Dạo này có nhiều người vào đây lầu bầu quá!
    Có những chuyện không đáng lầu bầu cũng lầu bầu (chuyện của bác kinh-bac)
    Đây là topic lầu bầu mà bác hjang với bác natna cũng vô đây spam, thật đáng bị lầu bầu!
    ...
     Why not ???
  2. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi cho anh một e_card nhưng chọn đi chọn lại mãi rồi cũng không gửi . Chẳng biết lấy lí do gì , chẳng lẽ lại nhân một ngày bình thường . Chán quá đi mất .
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  3. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi cho anh một e_card nhưng chọn đi chọn lại mãi rồi cũng không gửi . Chẳng biết lấy lí do gì , chẳng lẽ lại nhân một ngày bình thường . Chán quá đi mất .
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  4. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
  5. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ ấy mà bác! Em thì chuyện đó quá là thường xuyên! Đang ngủ thì điện thoại reo, 1 tin nhắn: ''Em đã ngủ chưa? chúc em ngủ ngon!'', ngon thế nào được mà ngon! Một tuần có 7 ngày thì hết 4 bữa đọc tin nhắn chúc ngủ ngon lúc đang ngủ, ngon rứa mà ngon à? tức quá trời luôn là tức, bác có biết cái người hay phá phách đó là ai không? bữa nào bác trừng trị hắn giúp em cái nhể?
     Why not ???
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ ấy mà bác! Em thì chuyện đó quá là thường xuyên! Đang ngủ thì điện thoại reo, 1 tin nhắn: ''Em đã ngủ chưa? chúc em ngủ ngon!'', ngon thế nào được mà ngon! Một tuần có 7 ngày thì hết 4 bữa đọc tin nhắn chúc ngủ ngon lúc đang ngủ, ngon rứa mà ngon à? tức quá trời luôn là tức, bác có biết cái người hay phá phách đó là ai không? bữa nào bác trừng trị hắn giúp em cái nhể?
     Why not ???
  8. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Định là chỉ vào đây xem mọi người lầu bầu cái chi chứ mình không định lầu bầy nhưng rồi cũng phải lầu bầu một chút.
    Ôi trời, (thở cái đã) sáng nay trời mưa, ngủ dậy muộn thế là quyết định đi làm bằng xe bus. Ra đến bến xe bus chờ đến 15 phút mới thấy cái xe vàng vàng lù cái mẹt ra. Lên xe đi đến cầu giấy thì anh tài xế bảo là xe đến đây hết bến. Thế là đành ngậm ngùi xuống xe. Nhìn đồng hồ 8h kém 5 vẫn chưa thấy xe đâu. 8h mới thấy xe,đi đến bến của mình xuống thì anh tài xế lại không mở cửa vì mình không bật đèn hiệu là xuống xe (lần đầu đi xe bus mà) thế là phải chờ đến bến khác mới xuống được. Khi xuống xe rồi thì trời ơi đã 8h 15 rồi ( muộn mất 15 phút rồi). Đi mãi mới đến công ty vào đến phòng thì a không phải là bốn mắt nhìn nhau mà là 14 mắt cùng nhìn về mình biết sao hôn g vì... đi muộn.
    Còn chiều nay nữa về không biết sao đây có củ chuối như sáng nữa không????????????

    MÔ PHẬT​
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Định là chỉ vào đây xem mọi người lầu bầu cái chi chứ mình không định lầu bầy nhưng rồi cũng phải lầu bầu một chút.
    Ôi trời, (thở cái đã) sáng nay trời mưa, ngủ dậy muộn thế là quyết định đi làm bằng xe bus. Ra đến bến xe bus chờ đến 15 phút mới thấy cái xe vàng vàng lù cái mẹt ra. Lên xe đi đến cầu giấy thì anh tài xế bảo là xe đến đây hết bến. Thế là đành ngậm ngùi xuống xe. Nhìn đồng hồ 8h kém 5 vẫn chưa thấy xe đâu. 8h mới thấy xe,đi đến bến của mình xuống thì anh tài xế lại không mở cửa vì mình không bật đèn hiệu là xuống xe (lần đầu đi xe bus mà) thế là phải chờ đến bến khác mới xuống được. Khi xuống xe rồi thì trời ơi đã 8h 15 rồi ( muộn mất 15 phút rồi). Đi mãi mới đến công ty vào đến phòng thì a không phải là bốn mắt nhìn nhau mà là 14 mắt cùng nhìn về mình biết sao hôn g vì... đi muộn.
    Còn chiều nay nữa về không biết sao đây có củ chuối như sáng nữa không????????????

    MÔ PHẬT​
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.
  10. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lầu bầu : lầu bầu một lần rồi lại lầu bầu thường xuyên ( dống đứa con gái hay kêu ca) sợ qoá mình không thích kêu ca mà
    ĐỜI AI HIỂU AI , LÒNGNGƯỜI KHÓ ĐOÁN

Chia sẻ trang này