1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ngửi vào thấy lợm lắm....Tốt nhất là kệ mama nó đi...
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ngửi vào thấy lợm lắm....Tốt nhất là kệ mama nó đi...
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ông giám đốc công ty thuốc lá ....
    Kính gửi toàn thể quý vị đồng hương Nghệ Tĩnh đáng mến
    Tôi là một người hút thuốc lá, không nghiện nặng nhưng không có thuốc khiến cuộc sống của tôi thiếu đi một phần quan trọng. Qua nhiều năm...kinh nghiệm trong lĩnh vực...tiêu thụ thuốc lá, tôi xin được mạnh dạn đề xuất một vài ý kiến nhỏ như sau:
    1. Tôi thấy hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ. Cái này thì ai cũng biết. Báo chí, TV, đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác cũng đã viết, nói nhiều, cảnh báo cũng có, doạ nạt cũng có và đưa ra các lời khuyên cũng có, rất nhiều. Tất cả đều có sở cứ khoa học và dẫn chứng đầy đủ. Tôi thừa nhận hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, do nhìn nhận sai lầm về hiệu ứng tức thời mà thuốc lá mang lại (chẳng hạn như chống buồn ngủ, tập trung hơn vào công việc, giải toả căng thẳng.v.v..hay... để cho oai) mà người ta (trong đó có tôi) tìm đến thuốc lá.
    2. Rõ ràng là thuốc lá nên bị cấm sản xuất và tiêu thụ. Tôi không hiểu tại sao chỉ vì mấy đồng thuế mà các nước lại cho sản xuất và tiêu thụ thuốc lá. Các tổ chức không chỉ về môi trường và y tế trên thế giới và trong nước, chính phủ các nước cần phải có cái nhìn thật nghiêm khắc về vấn đề này, vì vượt qua được sức mạnh của đồng tiền là việc không hề đơn giản!
    3. Điều 2. trên cũng chỉ nêu lên ..cho vui, vì thực tế khó có thể thực hiện được. Không cấm được nên các công ty SX thuốc lá vẫn tiếp tục cung cấp thuốc cho hàng triệu người hút thuốc trên thế giới, tiếp tục đóng thuế để chính phủ có nguồn thu, và một phần trong đó được đem ra để thực hiện các công tác....y tế và môi trường.
    4. Chính vì hút thuốc có hại cho sức khoẻ nên các công ty SX thuốc lá có ghi trên các sản phầm của mình "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" (Smoking damages your health), một số khác còn "ác liệt" hơn: "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi" (Smoking can cause lung cancel)... Đa phần những người hút thuốc lá đều biết đọc biết viết. Như vậy rõ ràng họ chỉ bán cho những người mù chữ. Ít ra thì họ cũng hy vọng như vậy. Thật là phỉ báng.
    5. Nhiều người hút thuốc rồi dần dần thành thói quen..hút thuốc mỗi ngày, hút thuốc khi gặp bạn bè, hút thuốc khi đi nhậu, hút thuốc khi ngồi quán cafe, hút thuốc khi làm việc, khi đọc sách và ...trước khi đi ngủ. Đôi khi "lú lẫn" còn gạt tàn vào ... ly cafe đang uống dở. Thật uổng phí!. Cũng từ đó, tạo nên cho người khác một thói quen...hít khói thuốc lá và thói quen nhìn nhận mình (người hút thuốc) là một người hút thuốc, do vậy mình cứ gặp cái thằng (con, ông, bà) đó là phải...hút, để nó (người đó) không thay đổi suy nghĩ rằng mình vẫn là một...người hút thuốc, mà phải là loại thuốc trước đây đã hút, hoặc nặng hơn, hoặc sang hơn cơ.
    6. Do vậy (ý này quan trọng và thú vị này) bây giờ nhìn ra tác hại của thuốc lá rồi, nhưng chưa muốn bỏ hẳn, muốn chuyển sang hút loại thuốc gì đó nhẹ nhàng tình cảm hơn, nhưng để mọi ngừời vẫn nghĩ...mình là một thằng (con) hút thuốc cơ, thì ôi thôi, nếu cầm điếu Everest lên, thì đó kèm theo đó là cơ man nào là lời giải thích, nào là hôm nay mình bị ho, sổ mũi, viêm họng, rồi hôm qua làm việc quá sức, bị mệt quá... vậy thì còn vênh váo với ai đây.
    Chính vì vậy tôi kính mong ông cho SX ngay một loại thuốc lá nhẹ nhàng, không gây nghiện, vẫn ...có khói và khói có mùi...thuốc lá, nhưng kính mong ông đừng để nó trong loại bao bì đặc biệt gì, hãy cứ là thuốc lá, như bao loại thuốc lá (hay được hút) khác. Ông có hiểu ý không ạ, nếu không, ông cho gọi người phụ trách marketing, R&D công ty ông ra đây, tôi muốn nói một ví dụ rằng nếu thuốc lá Everest có bao bì giống thuốc lá Vina, cái đầu lọc cũng nâu nâu như vậy thì tốt cho những người muốn làm oai hút thuốc một mình mà không muốn làm hại cho sức khoẻ lắm lắm.
    Tôi không có tham vọng thay đổi thế giới, chỉ muốn loài người chúng ta tiến bộ hơn. Thưa quý ông kính mến, nếu như một người một ngày không hút thuốc (ở Việt Nam là tiết kiệm được 10.000 hoặc hơn), giả sử số người hút thuốc chiếm 10% (thực tế còn nhiều hơn) thì sẽ tiết kiệm được số tiền lớn như thế nào, hơn đứt số thuế ông đóng cho NN là cái chắc. Số tiền đó mà đem ủng hộ quỹ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam (chắc ông cũng có tham gia) thì ý nghĩa biết bao. Hay gửi vào quỹ ủng hộ người Nghệ sống tại Hà Nội hay TPHCM thì ý nghĩa còn to lớn nhường nào.
    Đến đây, kính thưa quý vị, tôi đã nói hết. Bài viết này cũng do bức xúc qúa mà viết ra, có lời nào không hay, mong quý vị bỏ quá.
    Sự thật là tôi vẫn tiếp tục hút thuốc, cuộc đời sẽ nhàm chán biết bao nếu không có nó, từ bỏ thuốc lá ư, quá dễ, tôi có thể bỏ hàng chục lần chứ đừng nói là một lần. Quý vị kính mến, có quý vị nào có ý định thuyết phục những người hút thuốc lá từ bỏ người bạn tuyệt vời đó, thì xin quý vị lưu ý cho, tôi có ý thức sâu sắc như vậy về thuốc lá, còn chưa bỏ được nữa là...
    Kính.
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ông giám đốc công ty thuốc lá ....
    Kính gửi toàn thể quý vị đồng hương Nghệ Tĩnh đáng mến
    Tôi là một người hút thuốc lá, không nghiện nặng nhưng không có thuốc khiến cuộc sống của tôi thiếu đi một phần quan trọng. Qua nhiều năm...kinh nghiệm trong lĩnh vực...tiêu thụ thuốc lá, tôi xin được mạnh dạn đề xuất một vài ý kiến nhỏ như sau:
    1. Tôi thấy hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ. Cái này thì ai cũng biết. Báo chí, TV, đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác cũng đã viết, nói nhiều, cảnh báo cũng có, doạ nạt cũng có và đưa ra các lời khuyên cũng có, rất nhiều. Tất cả đều có sở cứ khoa học và dẫn chứng đầy đủ. Tôi thừa nhận hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, do nhìn nhận sai lầm về hiệu ứng tức thời mà thuốc lá mang lại (chẳng hạn như chống buồn ngủ, tập trung hơn vào công việc, giải toả căng thẳng.v.v..hay... để cho oai) mà người ta (trong đó có tôi) tìm đến thuốc lá.
    2. Rõ ràng là thuốc lá nên bị cấm sản xuất và tiêu thụ. Tôi không hiểu tại sao chỉ vì mấy đồng thuế mà các nước lại cho sản xuất và tiêu thụ thuốc lá. Các tổ chức không chỉ về môi trường và y tế trên thế giới và trong nước, chính phủ các nước cần phải có cái nhìn thật nghiêm khắc về vấn đề này, vì vượt qua được sức mạnh của đồng tiền là việc không hề đơn giản!
    3. Điều 2. trên cũng chỉ nêu lên ..cho vui, vì thực tế khó có thể thực hiện được. Không cấm được nên các công ty SX thuốc lá vẫn tiếp tục cung cấp thuốc cho hàng triệu người hút thuốc trên thế giới, tiếp tục đóng thuế để chính phủ có nguồn thu, và một phần trong đó được đem ra để thực hiện các công tác....y tế và môi trường.
    4. Chính vì hút thuốc có hại cho sức khoẻ nên các công ty SX thuốc lá có ghi trên các sản phầm của mình "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" (Smoking damages your health), một số khác còn "ác liệt" hơn: "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi" (Smoking can cause lung cancel)... Đa phần những người hút thuốc lá đều biết đọc biết viết. Như vậy rõ ràng họ chỉ bán cho những người mù chữ. Ít ra thì họ cũng hy vọng như vậy. Thật là phỉ báng.
    5. Nhiều người hút thuốc rồi dần dần thành thói quen..hút thuốc mỗi ngày, hút thuốc khi gặp bạn bè, hút thuốc khi đi nhậu, hút thuốc khi ngồi quán cafe, hút thuốc khi làm việc, khi đọc sách và ...trước khi đi ngủ. Đôi khi "lú lẫn" còn gạt tàn vào ... ly cafe đang uống dở. Thật uổng phí!. Cũng từ đó, tạo nên cho người khác một thói quen...hít khói thuốc lá và thói quen nhìn nhận mình (người hút thuốc) là một người hút thuốc, do vậy mình cứ gặp cái thằng (con, ông, bà) đó là phải...hút, để nó (người đó) không thay đổi suy nghĩ rằng mình vẫn là một...người hút thuốc, mà phải là loại thuốc trước đây đã hút, hoặc nặng hơn, hoặc sang hơn cơ.
    6. Do vậy (ý này quan trọng và thú vị này) bây giờ nhìn ra tác hại của thuốc lá rồi, nhưng chưa muốn bỏ hẳn, muốn chuyển sang hút loại thuốc gì đó nhẹ nhàng tình cảm hơn, nhưng để mọi ngừời vẫn nghĩ...mình là một thằng (con) hút thuốc cơ, thì ôi thôi, nếu cầm điếu Everest lên, thì đó kèm theo đó là cơ man nào là lời giải thích, nào là hôm nay mình bị ho, sổ mũi, viêm họng, rồi hôm qua làm việc quá sức, bị mệt quá... vậy thì còn vênh váo với ai đây.
    Chính vì vậy tôi kính mong ông cho SX ngay một loại thuốc lá nhẹ nhàng, không gây nghiện, vẫn ...có khói và khói có mùi...thuốc lá, nhưng kính mong ông đừng để nó trong loại bao bì đặc biệt gì, hãy cứ là thuốc lá, như bao loại thuốc lá (hay được hút) khác. Ông có hiểu ý không ạ, nếu không, ông cho gọi người phụ trách marketing, R&D công ty ông ra đây, tôi muốn nói một ví dụ rằng nếu thuốc lá Everest có bao bì giống thuốc lá Vina, cái đầu lọc cũng nâu nâu như vậy thì tốt cho những người muốn làm oai hút thuốc một mình mà không muốn làm hại cho sức khoẻ lắm lắm.
    Tôi không có tham vọng thay đổi thế giới, chỉ muốn loài người chúng ta tiến bộ hơn. Thưa quý ông kính mến, nếu như một người một ngày không hút thuốc (ở Việt Nam là tiết kiệm được 10.000 hoặc hơn), giả sử số người hút thuốc chiếm 10% (thực tế còn nhiều hơn) thì sẽ tiết kiệm được số tiền lớn như thế nào, hơn đứt số thuế ông đóng cho NN là cái chắc. Số tiền đó mà đem ủng hộ quỹ nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam (chắc ông cũng có tham gia) thì ý nghĩa biết bao. Hay gửi vào quỹ ủng hộ người Nghệ sống tại Hà Nội hay TPHCM thì ý nghĩa còn to lớn nhường nào.
    Đến đây, kính thưa quý vị, tôi đã nói hết. Bài viết này cũng do bức xúc qúa mà viết ra, có lời nào không hay, mong quý vị bỏ quá.
    Sự thật là tôi vẫn tiếp tục hút thuốc, cuộc đời sẽ nhàm chán biết bao nếu không có nó, từ bỏ thuốc lá ư, quá dễ, tôi có thể bỏ hàng chục lần chứ đừng nói là một lần. Quý vị kính mến, có quý vị nào có ý định thuyết phục những người hút thuốc lá từ bỏ người bạn tuyệt vời đó, thì xin quý vị lưu ý cho, tôi có ý thức sâu sắc như vậy về thuốc lá, còn chưa bỏ được nữa là...
    Kính.
  5. pippo_son

    pippo_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm được nghỉ tranh thủ về quê chơi!! Trên đường đi xe khách về thấy nhiều sinh viên quê hương mình trên đất Hà Nội quá bỗng cảm thấy tự hào. và hôm nay em quyết định tham gia hội đồng hương Nghệ Tĩnh.
  6. pippo_son

    pippo_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm được nghỉ tranh thủ về quê chơi!! Trên đường đi xe khách về thấy nhiều sinh viên quê hương mình trên đất Hà Nội quá bỗng cảm thấy tự hào. và hôm nay em quyết định tham gia hội đồng hương Nghệ Tĩnh.
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    tham gia thì tham gia chứ vào topic lầu bầu làm gì hả bác.
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    tham gia thì tham gia chứ vào topic lầu bầu làm gì hả bác.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mụ Moon bảo là bác về Hà Tĩnh, đang thắc mắc vì không thấy a lô cho em.
    Thế mấy hôm dặt dẹo những đâu, không biết đường mà lên Nguyên Hồng ngủ nhờ, hoặc là sang bên cây xăng Trường Chinh cũng được.
    Về Vinh hết bác ạ, hôm qua ngồi uống bia với TA, Dbao, TuấnAV... Chủ nhật này bác về được thì đẹp.
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mụ Moon bảo là bác về Hà Tĩnh, đang thắc mắc vì không thấy a lô cho em.
    Thế mấy hôm dặt dẹo những đâu, không biết đường mà lên Nguyên Hồng ngủ nhờ, hoặc là sang bên cây xăng Trường Chinh cũng được.
    Về Vinh hết bác ạ, hôm qua ngồi uống bia với TA, Dbao, TuấnAV... Chủ nhật này bác về được thì đẹp.

Chia sẻ trang này