1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danni

    danni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú Thanh, may quá, ảnh của anh còn nguyên
    Hôm qua chỉnh sửa sơ sơ bằng Photo E***or, do lười nên chọn Auto Balance, thế là mặt của mấy chú thành ra như bị vợ đập, te tua hết
  2. danni

    danni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú Thanh, may quá, ảnh của anh còn nguyên
    Hôm qua chỉnh sửa sơ sơ bằng Photo E***or, do lười nên chọn Auto Balance, thế là mặt của mấy chú thành ra như bị vợ đập, te tua hết
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, NTC tại HN đi chơi và chụp ảnh cùng với nhau. Sau đó, tui lại đi chơi với SFC. Cả 2 cuộc chơi đều ghi được khá nhiều hình ảnh đẹp, chỉ tiếc rằng khi chuẩn bị ra về thì một thành viên đã táy máy và nhấn vào nút format, thế là tất cả đi tong
    Hồi SFC đi Hải Phòng cổ vũ bóng đá cũng ghi được nhiều hình ảnh đẹp, nhưng khi chuẩn bị lên xe về HN thì một thành viên cũng đã cho cái thẻ nhớ về "0".
    Các thành viên thì đông, không lẽ mỗi lần họ cầm máy mình lại hướng dẫn cách sử dụng? Mà không cho họ cầm xem thì họ dỗi, mà họ cầm thì gặp nút gì cũng bấm, cũng chả thèm đọc những lời cảnh báo bằng Tiếng Anh trên màn hình. Chán!
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, NTC tại HN đi chơi và chụp ảnh cùng với nhau. Sau đó, tui lại đi chơi với SFC. Cả 2 cuộc chơi đều ghi được khá nhiều hình ảnh đẹp, chỉ tiếc rằng khi chuẩn bị ra về thì một thành viên đã táy máy và nhấn vào nút format, thế là tất cả đi tong
    Hồi SFC đi Hải Phòng cổ vũ bóng đá cũng ghi được nhiều hình ảnh đẹp, nhưng khi chuẩn bị lên xe về HN thì một thành viên cũng đã cho cái thẻ nhớ về "0".
    Các thành viên thì đông, không lẽ mỗi lần họ cầm máy mình lại hướng dẫn cách sử dụng? Mà không cho họ cầm xem thì họ dỗi, mà họ cầm thì gặp nút gì cũng bấm, cũng chả thèm đọc những lời cảnh báo bằng Tiếng Anh trên màn hình. Chán!
  5. danco25

    danco25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mịa, sáng nay dậy đi ra đường chẳng hiểu là có dẫm phải cái kít gì không mà đen như cẩu. Cả một ngày bực mình không tưởng được. Đã thế buổi tối lại còn bị người yêu bỏ bom, ngồi vểnh râu lên chờ em, hát nghêu ngao như một thằng nhóc con mới hò hẹn lần đầu. Kết quả đau thương là em không đến được. Đan Mạch đời
  6. danco25

    danco25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mịa, sáng nay dậy đi ra đường chẳng hiểu là có dẫm phải cái kít gì không mà đen như cẩu. Cả một ngày bực mình không tưởng được. Đã thế buổi tối lại còn bị người yêu bỏ bom, ngồi vểnh râu lên chờ em, hát nghêu ngao như một thằng nhóc con mới hò hẹn lần đầu. Kết quả đau thương là em không đến được. Đan Mạch đời
  7. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ bên Việt Nát Báo của nhà chú Việt Man Man thấy tin nóng sốt, 17/18 triệu USD giá trị thiết bị tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình bị thay đổi so với thiết kế ban đầu, hơn 94% thiết bị không rõ nguồn gốc. Ối giời, vậy mà hôm Agribank Cup anh em NTHN kéo nhau lên đó hò hét, may mà sân không sập không thì xoá sổ cái bọn hay ăn chơi phè phởn đó. Hôm sau anh em phải đi ăn mừng vì thoát nạn mới được.
    Tham khảo: http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2004/11/341810/
    Chuyện đi lại cũng như chuyện cơm để ăn, áo quần để mặc, không thể bỏ đi được. Vậy mà giá xăng cứ tăng vùn vụt, thế có chết con người ta không chứ. Khi xăng đang còn 5600 VNĐ/lít thì đã rất khó khăn khi kiếm "một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu", rồi chúng nó nâng lên 7000 VNĐ/lit và bây giờ là 7500 VNĐ/lít. Kiểu ni thì ế vợ, ngẫm mà tội nghiệp cho ai đó cũng ế chồng.
    Tham khảo: http://www.vnn.vn/kinhte/2004/11/341462/
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ bên Việt Nát Báo của nhà chú Việt Man Man thấy tin nóng sốt, 17/18 triệu USD giá trị thiết bị tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình bị thay đổi so với thiết kế ban đầu, hơn 94% thiết bị không rõ nguồn gốc. Ối giời, vậy mà hôm Agribank Cup anh em NTHN kéo nhau lên đó hò hét, may mà sân không sập không thì xoá sổ cái bọn hay ăn chơi phè phởn đó. Hôm sau anh em phải đi ăn mừng vì thoát nạn mới được.
    Tham khảo: http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2004/11/341810/
    Chuyện đi lại cũng như chuyện cơm để ăn, áo quần để mặc, không thể bỏ đi được. Vậy mà giá xăng cứ tăng vùn vụt, thế có chết con người ta không chứ. Khi xăng đang còn 5600 VNĐ/lít thì đã rất khó khăn khi kiếm "một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu", rồi chúng nó nâng lên 7000 VNĐ/lit và bây giờ là 7500 VNĐ/lít. Kiểu ni thì ế vợ, ngẫm mà tội nghiệp cho ai đó cũng ế chồng.
    Tham khảo: http://www.vnn.vn/kinhte/2004/11/341462/
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hic. hôm qua lọ mọ dậy muộn. đii đến chùa bộc may mà được đào tạo chuyên chạy các chú áo vàng không thì bị nó tóm rồi. đến đang nhâm nhi ly trà đá nghe tin giá xăng lại tăng., mịa. kỳ này thì chít roài.
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hic. hôm qua lọ mọ dậy muộn. đii đến chùa bộc may mà được đào tạo chuyên chạy các chú áo vàng không thì bị nó tóm rồi. đến đang nhâm nhi ly trà đá nghe tin giá xăng lại tăng., mịa. kỳ này thì chít roài.

Chia sẻ trang này