1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BomTigress

    BomTigress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá mà chẳng biết kêu ai. Thế này thì tức chết đi được mất.
    Nếu Nam Cao đội mồ sống lại thì tui sẽ là nhân vật chính trong tác phẩm "Chí Phèo 2" (lúc này thôi)
  2. BomTigress

    BomTigress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá mà chẳng biết kêu ai. Thế này thì tức chết đi được mất.
    Nếu Nam Cao đội mồ sống lại thì tui sẽ là nhân vật chính trong tác phẩm "Chí Phèo 2" (lúc này thôi)
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    thi xong wên mất nộp đề mới cay chứ! Nếu mà bị treo đồ án chỉ vì thế thì nhục như con trùng trục, Cầu trời thầy bỏ qua cho. Huuuuuuuuuuu
    Goodluck to me
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    thi xong wên mất nộp đề mới cay chứ! Nếu mà bị treo đồ án chỉ vì thế thì nhục như con trùng trục, Cầu trời thầy bỏ qua cho. Huuuuuuuuuuu
    Goodluck to me
  5. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn gọi điện về bảo là Noel này không còn bị cô đơn nữa. Nó hớn hở khoe anh ấy mà quên mất anh ấy của nó thua nó tận 2 tuổi. Hic, hình như Hà Nội bây giờ lại trở lại mốt Chị ơi em yêu chị rồi thì phải
  6. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn gọi điện về bảo là Noel này không còn bị cô đơn nữa. Nó hớn hở khoe anh ấy mà quên mất anh ấy của nó thua nó tận 2 tuổi. Hic, hình như Hà Nội bây giờ lại trở lại mốt Chị ơi em yêu chị rồi thì phải
  7. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào nó đi chơi y như rằng hôm đó nó lại ỳ èo nhờ mình làm xe ôm, hic đi theo chả được cái tích sự gì mệt hết cả người. Từ chối thì lại xị cái mặt ra, mà giúp nó thì lại thế này đây. Không biết đến khi nào thì về để mình còn về ngủ nữa chứ. Hôm nào mà gặp lão ta là nó lại quên mất mình. Hôm nào phải trả thù mới được.
    Tối thứ 7 vắng toe, không có ai để mà tán phét cả. Mới có 10h thôi, bữa ni ngồi net hơi nhiều đau hết cả mắt.
    Bạn thân ơi, giừ đang ở đâu, về nhanh lên....
  8. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào nó đi chơi y như rằng hôm đó nó lại ỳ èo nhờ mình làm xe ôm, hic đi theo chả được cái tích sự gì mệt hết cả người. Từ chối thì lại xị cái mặt ra, mà giúp nó thì lại thế này đây. Không biết đến khi nào thì về để mình còn về ngủ nữa chứ. Hôm nào mà gặp lão ta là nó lại quên mất mình. Hôm nào phải trả thù mới được.
    Tối thứ 7 vắng toe, không có ai để mà tán phét cả. Mới có 10h thôi, bữa ni ngồi net hơi nhiều đau hết cả mắt.
    Bạn thân ơi, giừ đang ở đâu, về nhanh lên....
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mỏi, chán nản, công việc thì nhiều mà sức khoẻ thì có hạn. Thời tiết thì đẹp mà cứ phải ngồi ru rú ở trong phòng làm việc, ngẩng mặt lên thì thấy deadline lừ lừ tiến đến. Nhiều khi tự hỏi ko biết con người ta tồn tại vì điều gì và lí do khiến cho ta phải tồn tại.
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Mệt, mỏi, chán nản, công việc thì nhiều mà sức khoẻ thì có hạn. Thời tiết thì đẹp mà cứ phải ngồi ru rú ở trong phòng làm việc, ngẩng mặt lên thì thấy deadline lừ lừ tiến đến. Nhiều khi tự hỏi ko biết con người ta tồn tại vì điều gì và lí do khiến cho ta phải tồn tại.

Chia sẻ trang này