1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây chú! Thích buôn thì cứ nhảy vô Yahoo!. Dạo ni đang nhàn cư vi vớ vẩn thiện đây.. He he my ID là natytna. Welcome! [: D]
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  2. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phù , ở nhà có hơn 1 tháng mà thấy nhớ Hà Nội ghê , mà dạo này mình lại béo lên thì phải , cứ cái đà này thì chết mất thôi . Mỗi lần mình ăn ngon ngủ yên là khổ thế này đây.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  3. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phù , ở nhà có hơn 1 tháng mà thấy nhớ Hà Nội ghê , mà dạo này mình lại béo lên thì phải , cứ cái đà này thì chết mất thôi . Mỗi lần mình ăn ngon ngủ yên là khổ thế này đây.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn lầu bầu mà cứ phải vô đây cằn nhằn. Chả hiểu sao anh ấy lại như thế, ông anh mình tin lại thay đổi, chả hiểu ông ấy nghĩ gì mà lại đang yên đang lành lại rút lui, không hiểu anh có nghĩ đến cảm nhận của người anh yêu thương, đến cái cảm giác của cách đây mấy tháng anh đã từng có khi mà chị ấy cũng đang phải chịu đựng như anh ngày ấy không? Nếu thật sự anh mà như rứa thì em cũng chả biết nghĩ gì và tin vào điều gì nữa rồi. Đơn giản và lạnh lùng đến thế sao? Dễ dàng thế ư anh trai?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn lầu bầu mà cứ phải vô đây cằn nhằn. Chả hiểu sao anh ấy lại như thế, ông anh mình tin lại thay đổi, chả hiểu ông ấy nghĩ gì mà lại đang yên đang lành lại rút lui, không hiểu anh có nghĩ đến cảm nhận của người anh yêu thương, đến cái cảm giác của cách đây mấy tháng anh đã từng có khi mà chị ấy cũng đang phải chịu đựng như anh ngày ấy không? Nếu thật sự anh mà như rứa thì em cũng chả biết nghĩ gì và tin vào điều gì nữa rồi. Đơn giản và lạnh lùng đến thế sao? Dễ dàng thế ư anh trai?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ, log out không được, hoá ra online từ trưa đến giờ, thế mà mình cứ tưởng mình làm việc chăm chỉ lắm cơ đấy!!!
    Chắc người gửi PM mà không được trả lời giận lắm đây...
     Why not ???
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ, log out không được, hoá ra online từ trưa đến giờ, thế mà mình cứ tưởng mình làm việc chăm chỉ lắm cơ đấy!!!
    Chắc người gửi PM mà không được trả lời giận lắm đây...
     Why not ???
  8. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Haha, có đứa ở nhà mới hơn một tháng mà sợ béo rùi, dân Nghệ mà nỏ có tý máu Nghệ mô cả,cứ vô tư đi khẻo chồng con rồi muốn ăn ngon ngủ yên cụng nỏ được mô

    yêu là đặt niềm tin của mình vào tay kẻ khác
  9. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Haha, có đứa ở nhà mới hơn một tháng mà sợ béo rùi, dân Nghệ mà nỏ có tý máu Nghệ mô cả,cứ vô tư đi khẻo chồng con rồi muốn ăn ngon ngủ yên cụng nỏ được mô

    yêu là đặt niềm tin của mình vào tay kẻ khác
  10. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ờ , chính vì vô tư quá nên bây giừ vẫn còn ế đây , hôm qua bị ngã cái oạch không thấy đau hay sao mà còn mò vô đây post bài trêu người khác vậy . Nói thật Nhóc ta đây cũng mấu lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy việc chăm lo dung nhan cũng là điều quan trọng nên thấy lo lo rồi . Thứ 2 là 8/3 rồi đó , còn nhớ lời hứa nữa không? bún Huế nhé , thèm lắm rồi đây
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo

Chia sẻ trang này