1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầu bầu...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zulu, 14/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No_7

    No_7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    say.........e hèm... sao thối thế nhỉ, mịa nó, đời là đinh, tình là que..
    chẳng biết là bao giờ, khi nào, mịa nó, đời nó vẫn thế. nhưng mà đời là cái đếch gì nhỉ. ko nói thì thôi, nói ra thì ngượng. chán cái mớ đời. tự chửi thì dc cai gì cơ chứ, ai biết đâu.
    mày là thằng ngu, mày vô tích sự, da mặt mày dày như đít ngựa... thế mà chằng có tác dụng gì mới lạ chứ.
    cốn lên nhé, sau cơn mưa trời lại mưa tiếp, mà ko mưa tiếp thì cũng lầy nhầy lắm..thế mới khốn chứ lại
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, tranh thủ chút thời gian cuối giờ vào câu bài cho vui, vào đến nơi thì mới biết mình là một trong những đứa rởm đời.
    Nhưng cũng vớt vát lại được kiểu như AQ, cụ Huy Cận, cụ Lê Văn Nhân... chắc còn rởm đời hơn mình. Mình nói Tiếng Nghệ ở đây còn ít người biết, các cụ có thơ Tiếng Nghệ nhiều người biết, suy ra các cụ rất rởm đời. Tòa Soạn Báo nhà nó, rõ rởm đời!
    Tranh thủ hỏi riêng: Răng ngủ muộn rứa?
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    THặ:
    Hỏằ"ng lÂu thặĂm mĂ, khà! man mĂc..
    ThặặĂng nhỏằ> yêu thặặĂng...'Ê môi hỏằ"ng
    Phôi pha tha thặỏằ>t tan hoa mỏằ>i
    ThặĂm ngĂt chôn vại thoĂng vỏƠn vặặĂng
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thất ngôn tứ tuyệt:
    Gió thoảng thẫn thờ ...lặng chiều đông
    Mơ mộng xe loan nhẹ mây hồng
    Trăng rơi cát trắng...rồi mong nhớ
    Cô tịch rừng mơ thoáng bước đường
    Tuyệt vời tứ tuyệt
    Thương chàng gối hạc..rêu một chút
    Cá giếc, toà sen..lại đi đâu
    Ốc nhồi cắc cớ nên dắt díu
    Đáy nước con cua thấy ...dãi dầu
    Mới làm thơ, mong quý vị thông cảm!!!
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sắp xây xong mấy công trình ở Xuân Kiều rồi , mệt quá . Mà mấy đứa cứ đả kích mình , ai bảo con trai ko được khóc . Cảm xúc , chuyện bình thường . Cần thì cứ xóa topic đó đi . Tại sao lại phải kêu la làm giề cho mệt xác ra .
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chỏằ
    Cô tỏằc 'ặỏằng
    [/QUOTE]
    LỏĂc vỏĐn rỏằ"i. Thay chỏằ "'ặỏằng" thành 1 tỏằô gơ 'ỏƠy Âm "ông" 'i
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi rặn thơ chơi
    Rặn hoài vẫn thấy chẳng rơi cục nào
    Thôi thì vào nói tào lao
    Cho dân Nghệ chửi xem thằng nào hơn ông
    Rặn được cục thơ lúc vừa đánh đế chế thắng thằng Sax xong + vào đọc bài trong box Nghệ
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Chán!
    Thất vọng!
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hú hồn! có lúc mở mắt ra thì thấy mông xe tải, có lúc thì giật mình tỉnh ngủ vì tiếng còi ôtô ở ngay sau lưng (vì bất thình lình đánh võng sang phần đường ôtô mà). Cũng may là còn biết đường chui vào phía trong hàng rào chắn...
    Nhắn ai mà có thấy buồn ngủ khi chạy xe thì chịu khó dừng lại chui đại vô lùm cây nào đó ngủ xong rồi hãy đi tiếp, đừng có liều nha.
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Trong bài này tớ nhìn thấy có dáng dấp của nàng Xi-ga-ret
    Theo tớ thì sửa luôn thành thế này, k0 biết có làm lệch lạc ý của tác giả không (thông cảm vì tớ mới học tăm tia các loại thơ):
    Gió thoảng thẫn thờ lặng chiều đông
    Mơ mộng xe loan cưỡi mây hồng
    Trăng rơi biển trắng người mong nhớ
    Cô tịch rừng mơ mỏi bước trông
    [blue]Đoạn thơ sau thì có vẻ dễ hỉu, cứ như vừa đi vừa lầu bầu hát: why did you leave me, người yêu hỡi?
    u?c bitter_beer s?a vo 13:43 ngy 27/08/2005

Chia sẻ trang này