1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu gà - Cho em hỏi tý...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi be_heo, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Chưa thâý mặt mũi cái * đâu cả
    Mà điểm hạnh kiểm của em tháp thế kia, không đến nỗi ki bo cũng vốc anh 1* chứ
    Sắp đến World Cup rồi...
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác kể thèm chết đi được! Cảm ơn và hậu tạ bác 5*
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    oái, bác nì coi lại. Mất công em vote từ 222 lên 223.
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm em cái đoạn vàng vàng rồi, chắc tại câu cú nó không gãy gọn đây mà. Đúng là phải nấu nước dùng xong rồi mới cho rượu vào chứ ( ninh nhừ xương rồi mới cho vào, chỉ đun thêm tý thôi bác ạh) Nghe chừng là bác cũng tay sành ăn đây nhỉ
    @ Các bác khác: vụ ngải cứu với rau muống thì chỉ có khi nấu lẩu gà với thuốc bắc thôi. Cũng ngon nhưng vị thì khác hẳn các bác àh. Dưng mà em khoái cái vị rượu nếp thơm thơm này hơn nhiều.
    @ Bác seadog ngộ nhỉ, hôm nào xem bác có bài hay sẽ vote cho bác mấy ông sao về ngắm. Nghe chừng bác khoái sao quá hả
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trời hôm ni vốc mỏi tay quá! 5* cho bác, em thấy rau muống và ngải cứu đúng với suy nghĩ nông cạn của em là sẽ hợp với loại lẩu nì!
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hì, sao tớ thích chứ, càng nhiều sao càng thích
    @Bé heo: vẫn chưa thấy con số 223 đâu cả
    Mà em Bé heo này chiều anh trai ghê. lọ mọ để nấu cho anh ăn. Chẳng bù cho mình, không có em gái
    Sắp đến World Cup rồi...

Chia sẻ trang này