1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

    Đang hồi nhái lên nên iem nhào dzô đổ đất đóng cọc xây cái lầu 4 luôn, hí hí... [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]MỪNG LẦU HỒNG ĐÊEE [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    (theo đề xuất của bác luyenson)


    LUẬT
    Mỗi người sẽ sáng tác một bài thơ gồm 4 câu, nhưng trong 4 câu đó phải có TỐI THIỂU 3 từ giống hệt nhau. Từ này sẽ do người có bài thơ trước đấy đưa ra. Cứ tiếp tục như vậy đến người sau...

    Chú ý:

    1. Người ra từ khóa cho bài thơ thì từ đó phải nằm trong bài thơ vừa làm.
    2. Người nào chậm chân hơn , vui lòng XÓA TỪ KHÓA CỦA BẠN rùi làm tiếp theo từ khóa của người trước vừa cho để không làm loãng nhịp thơ.

    HƠI

    Hơi em ngắn nên chờ anh tiếp sức
    Có hai người nên hơi sẽ dài hơn
    Hơi anh - em cùng hòa chung lại
    Xây lầu cao, cao mãi không ngừng

    LẦU nà



    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 24/10/2007
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    LẦU
    Chúc cho lầu tám đắt hàng
    Rộn rịp NHÁI SĨ vác hàng ra vô
    Mổi lầu bằm được mấy tô
    cóc nhái băm nhuyển không hổ LẦU HỒNG
    HỒNG
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em sơn lầu màu hồng
    Căn phòng cũng màu hồng
    Rồi em mặc áo hồng
    Chân nhảy múa vòng vòng .
    Nhảy nè !
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em nhảy vào đây thăm lầu
    Lầu mới vừa đẹp vừa cao quá chừng
    Chúc cho nhái nhảy bừng bừng
    Chúc cho nhái sĩ tưng tưng nhảy hoài
    TƯNG
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    tưng chi tưng lạ tưng lùng
    để người ta nhớ lưng chừng đời trai
    giá mà hiền hậu như ai
    chắc hông thèm nhớ ngắn dài làm chi.
    lưng
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ tớ trời vừa mưa
    Có phải mây khóc cho vừa nhớ nhung
    Nhớ thì đừng nhớ lưng lưng
    NHớ nhiều đỡ uổng lưng chừng đời trai
    Vái trời cho con đè chit một mớ, con thấy quá trời người vô đây
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chời chời lật đật chạy quên từ khoá : UỔNG
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    UỔNG
    Quá uổng một bầy nhái bén
    bị sẩy BAC ko kịp chén
    thôi đừng có uổng BAC ui
    có uổng cũng trể rùi
    BAC đi nà
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    uổng
    nhớ ai đâu muốn lưng chừng
    phải đâu là sợ uổng quân uổng tài
    nhớ lưng chừng cũng có hay
    không uổng công để nhớ...dai một người.
    dai
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    hik
    chậm òi chậm òi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này