1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CHUI
    Chui ra rồi lại chui vào
    Hổng thấy con nhái nhà nào chui dzô
    Tui buồn tui khóc tồ tồ
    Hôm nay nhái bị bồ đè chết cả sao???
    CHẾT zí cả rùi hè
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 25/10/2007
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồi trưa bị nhái đè chết ngắt
    Chết xong rồi hồn bắt ngọn cây
    Bây giờ len lén vào đây
    Bà con chắc chết đến thây chẳng còn
    Thây
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    THÂY
    Ngoài kia súng nổ vang rền
    Một thây xác chết lềnh bềnh nổi lên
    Phía này thây một vẫn hên
    Bên kia thây chết vẫn mênh mông kìa
    Trời ơi... Ghê muốn chít hà... MÔNG đê
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    MÔNG
    Mông muốn chai vì ngồi một chổ
    Thân thiệt khổ vì chổ chai mông
    Dzị mà ai nấy nỡ đành lòng
    Đè tui riết cái mông xẹp lép
    XẸP
    Được lyenson sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 25/10/2007
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    XẸP
    Mông có xẹp nhưng lòng không xẹp
    Lỡ xẹp lòng thì bơm hơi dzô
    Bơm hông nổi ta chu mông thổi
    Thổi cho lòng lại rộng mênh mông
    BƠM cho căng nà
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bơm
    Bơm có hơi nhưng hông có ống
    Bơm có ống nhưng thiếu cái...dzòi
    Có hơi nhưng thiếu dzòi thiếu ống
    Thì làm sao bơm được tròi oi
    ỐNG
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ỐNG
    Có ống, nước mới dẫn vào
    Không ống thì nước chảy sao mà lường
    Cuộc đời muôn nẻo đường trường
    Nước mà có ống mới thẳng đường mà đi
    NƯỚC nà
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nước
    Đang khát nước còn ra từ nước
    Làm cho tui vô cớ thèm...bia
    Cổ họng giựt giựt lia chia
    phải ra quán nước kêu bia làm liền
    BIA...đây
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BIA
    Bia đây hãy rót cho đầy
    Bia đây hãy uống không say không về
    Bia uống cho quên lời thề
    Quên hết những gì nói về ngày qua
    QUÊN đi nhé
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Muốn quên mà có quên được đâu
    Muốn quên thì nó càng nhớ lâu
    Cái chuyện muốn quên thì lại nhớ
    Chuyện cần đáng nhớ lại đi đâu
    Cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này