1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cạn chén rượu này, cạn chén nữa
    Ta cùng uống cạn cho thiệt say
    Đêm qua rồi lại tới ngày
    Ngủ cho quên hết những ngày gian nan
    Gian
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cạn
    Cạn vơi vơi cạn đều là hết
    Thơ gì nghe buồn muốn ... chết
    Cạn hết rùi thì đi mua tiiiip
    Một kết
    Tiiiiiiiiiiiip : Đều
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo vàng gian ác
    Đè chít mèo đen
    Dân gian nói rằng
    Trời hại kẻ gian
    KẺ
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    GIAN
    Nhìn mặt gian gian, chắc gian thật
    Không trật đường nào, trúng phải không?
    Người thiệt ngay không láo liên mắt
    Ngó trước nhìn sau giống như mày
    LÁO nà
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trễ nên tiếp tục xuất khẩu con nhái
    Gian
    Thế gian này chưa đầy gian dối
    Em như tôi, ai cũng dối gian
    Nhưng lòng tôi trót đa mang
    Dù em gian dối, riêng tôi thật lòng
    Tiiiiiiiiiiiiip : Dối
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Wê nha
    Láo
    Láo thật láo đúng đồ ... cà pháo
    Gặp tay ông mày dám láo không
    Ông thì ông bộp vào mông
    Còn xem mày có láo không hả mầy ??
    Tiiiiiiiiiiiip : Bộp
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BỘP
    Lộp bộp bộp tiếng mưa lộp bộp
    Ngoài sân vườn nhái ộp ộp kêu
    Ễnh ương trong đầm không kém tiếng
    Phụ họa bằng những tiếng... à...um...
    ỘP ộp nè
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ếch kêu ộp ộp
    Ếch ộp nhảy cái độp
    Mưa rơi lộp bộp
    Ếch cũng nhảy cái độp
    Độp
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hết ộp tới bộp rơi lộp độp
    Kiểu này thơ nhái muốn vô hộp
    muốn độp hay bộp thì cứ độp
    trong hộp
    (làm xong tui muốn ngộp)
    HỘP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này