1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Độp
    Nãy giờ té độp độp
    Tức thí điều ... lộn hột
    Bi giờ vào tính độp
    Ai đưa mạng ra ...nộp ?
    Tiiiiiiiiiiiip : Nộp
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hộp
    Vừa làm vừa hồi hộp
    Hồi hộp nhưng vẫn ngộp ( chết tức tưởi )
    Kiểu này chui vô hộp
    Mới mong khỏi bị chộp
    Tiiiiiiiiiiiip : Chộp
    Ha ha ! Cuối cùng tui cũng chạy .... bằng ngang zí mấy người roài
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 26/10/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một tay chộp lấy sao trời
    Tay kia rụng rời cũng ráng chộp nhanh
    Thiên lôi ổng thấy vội nhanh
    Chộp cho một phát, tui xanh cỏ liền
    Ráng
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hồi hum qua tim em vờ đánh rớt
    Ta vô tình chộp được mừng gứm lun
    Đêm nghĩ lại sao thấy mình bộp chộp
    Toàn hàng sale mà chộp giựt kí rì...
    Giựt đi!!!
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Quơ chời wơi...
    Tội nghiệp em ráng lê thân tàn
    Chẳng lẽ đầu hàng ôi khổ chưa
    Thây kệ còn lết được cứ ráng
    Ráng đến khi nào rụng hết hàng...
    Tàn này!!!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 26/10/2007
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tàn
    Tàn tàn làm thơ nhái
    Nhanh nhanh post thật nhanh
    Ai có ngờ đời " anh "
    Bị đè cho tàn tạ
    Tiiiiiiiiip : Tạ
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 26/10/2007
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cục tạ năm ký anh không khiêng nổi
    Làm sao khiêng nổi cục tạ lớn hơn
    Đừng vì hai chữ thiệt hơn
    Tạ đè anh chết, cái hồn bay xa
    Hồn
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vào "trường giang ..." hồn bay đi mất
    Loạn cào cào hổng biết đường gì
    Hồn ơi mau trở lại đi
    Cho ta còn cõng hồn về yết thơ
    CÕNG
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cõng em về lưng còng như võng
    Cõng em về lòng trống rỗng không
    Cõng em về mòn mỏi cả mông
    Em nằm trên đó như không biết gì
    Võng
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Võng
    Nằm mơ thi đỗ trạng nguyên
    Võng lọng sáng loáng lính khiêng về nhà
    Dọc đường vấp cái ổ gà
    Võng anh một nẻo võng nàng một nơi
    Tiiiiiiiiiip : Lọng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này