1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phức
    Zị thì mua thêm kết bia
    Làm cho phức hết mực kia
    Để làm chi cho thêm phức tạp
    Làm phức đi nào 1,2, 3 ....ZÔ !
    Tiiiiiiiiiiiip : Tạp
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giống heo là giống ăn tạp
    Cỏ, rau, mắm muối đồ tạp nhạp
    Cứ đưa vào máng là nó cháp
    Bỏ quên tạp dề, nó ăn luôn
    Nhạp.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngoài tạp nhạp thì còn nhạp nào
    Nghĩ hoài tới nỗi đau cả đầu
    Thôi em làm đại một cái nhạp
    Để cho dễ dàng những nhái sau
    HOÀI (dễ quá xá)
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chờ hoài mà sao không tới
    Nói hoài mà sao không nghe
    Làm hoài mà sao không khá
    Nghĩ hoài mà sao không ra
    Khá
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    KHÁ
    Khá khen cho MOD Sờ Anh
    Khá khen cho MOD một mình một sông (Trường giang)
    Khá khen cho MOD lòng vòng
    Khá khen cho MOD chân trong, chân ngoài.
    SÔNG
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    SÔNG
    Sông kia nước lớn nước ròng
    Có bao giờ cạn nước sông không người?
    Người lắc đầu "không" rồi cười
    Sông đổ ra biển, biển lại xuôi dòng về
    BIỂN
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Nước ra biển làm sao xuôi dòng ?
    Mà từ biển bốc hơi lên không
    Và từ đó mưa rơi trở lại
    Mới vào sông, ra biển quay vòng !
    Tiiiiiiiiip : Dòng
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lòng em rộng như biển
    Tình anh dài như sông
    Trăm sông đổ về biển
    Biển biết bao giờ tràn
    TRÀN
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng giờ chạy theo dòng đời
    Chiều về định giởn làm chơi đôi dòng
    Ai thấy mèo coi được không
    mới được hai dòng nó lại đè tui
    ĐÈ
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đè
    Đè đâu mà đè Lý ca ôi !
    Cũng định đôi dòng giỡn chút thôi
    Ai ngời đạp chân nhau một chút
    Đâu phải là đè, chỉ ... đạp thôi
    Tiiiiiiiiiip : Đạp
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 27/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này