1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    XỨC
    Đau bụng thì xức cù là
    Còn thơm thì xức nước hoa thơm liền
    Bây giờ thì đã hết tiền
    Tình cũng vừa hết xức gì đây ta
    THƠM
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thơm
    Em thơm quá, anh muốn thơm vào má
    Ngặt nổi tía má em đang đứng gần
    Thơm hổng đặng em anh cứ tần ngần
    Tía má quay mặt anh mần liền tay
    Tiiiiiiiiiiip : Tần
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    TẦN
    Tần ngà tần ngần anh hỏi em
    "Tía má hổng ưng, anh sao đặng?"
    Tần ngần tần ngà em lẳng lặng
    "Chuyện như zì, em biết mần răng?"
    ƯNG
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ưng em em chẳng thèm ưng
    Chỉ cần em ưng là anh bưng
    Trầu cau, trà rượu cùng bánh cưới
    Qua xin ba má đón người dưng
    Dưng
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    DƯNG
    Dưng không em nhớ người dưng
    Nhớ người hôm ấy nước bưng giùm nè
    Cả luôn bờ sậu đầu hè
    Người dưng cũng giúp chẻ tre làm giàn
    BƯNG đê
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hai tay bưng tô bún bò
    Bưng thêm dĩa gỏi thập thò ngoài hiên
    Trong nhà em dứt liên miên
    Tôi bưng mặt khóc, em phiền quá nha
    Liên
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Liên miên thả nhái đầy lầu
    Nhái con liên tục nhảy vào nhảy ra
    Liên thiên ộp ộp váng nhà
    Lắm mồm ông lại bỏ papa vào nồi
    MỒM
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mồm
    Có mồm không tám, tám bằng tay
    Vừa tám, mồm lại vừa nhai mới tài
    Mồm bằng tay, tay bằng cái miệng
    Suốt ngày nhiều chuyện, đích thì là ...( ai thì điền vào )?
    Tiiiiiiiiiip : Miệng
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Miệng em cười trông rất duyên
    Miệng cười mím mím khoe hai đồng tiền
    Nhưng khi có chuyện buồn phiền
    Miệng lại mếu máo hàng hiên ra cả ngoài
    MÍM nhá
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mím môi mím lợi cười mím chi
    Lòng đắng như rau đắng còn gì
    Nhưng cũng ráng cười cho qua chuyện
    Không thì chẳng lẽ khóc tì ti

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này