1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Nhóc tì thì phải khóc tì ti
    Không như người lớn khóc hi hi
    Phải chi mọi việc đều đặng được
    Chẳng khóc hi hi lẫn tì ti
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiip : Ti
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một bầy kiến nhỏ li ti
    Mắt nó li ti, chân tí ti
    Cùng nhau khiêng một cục cốm
    Khiêng về tới tổ, cười hi hi

  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kiến chúa cũng nhỏ tí tẹo teo
    Ra ngó cục cốm rồi mè nheo
    Có tí xíu vầy mà cười hi hí
    Tí vầy cả tổ ăn đủ seo

  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Tiếng của ngựa thì gọi là hí
    Hà cớ gì người cũng hí hí lun
    Phải chăng tổ xưa ta chung chuồng
    Nên cái giọng cũng giống nhau mài mại
    CHUỒNG nhá
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chuồng anh ở cạnh chuồng em
    Cách nhau cái chuồng heo hôi rình
    Lựa thời tối tối anh rinh
    Chuồng heo anh dzục, xâm mình qua em
    Thời
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    THỜI
    Thời xa xưa anh nói yêu em
    Thời mà tóc ta còn để chỏm
    Thời tắm mưa hai đứa đội chung nón
    Nhưng bây giờ đã thành kỷ niệm... xưa
    TẮM đê
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TẮM này
    Ngày xưa còn nhỏ, tắm mưa
    Cứ mưa là tắm, tắm trưa, tắm chiều
    Giờ lớn mà thế, thì ... tiêu
    Giờ lo tắm trắng, sớm chiều Spa.
    XƯA rồi
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa "chuổng ờ" tắm mưa
    Ngày nay em tắm khác xưa rất nhiều
    Nước thì hổng tốn bi nhiêu
    Mà hơi với khói thiếu điều ngộp hơi
    ĐIỀU
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU
    Nhiều điều vợ nói với chồng
    Nhưng điều nhiều quá nên chồng lại quên
    Bởi vậy... vì thế... cho nên
    Vợ luôn lải nhải mọi điều mọi nơi
    NÊN nà
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khi buồn bạn nên quên đi
    Khi vui bạn nên cười khì
    Khi đau bạn nên khóc lớn
    Còn sống là phải giống như ri
    Khì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này