1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trắng mắt vì cứ thở phào
    Thức đêm mới thấy đêm dài biết bao
    Trong đêm trắng trắng âu sầu
    Cầu cho giấc ngủ nhiệm mầu đến đây
    Nhiệm
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm
    Trách nhiệm Sờ Anh quá nặng nề
    Nhiệm vụ làm mod cực thấy ghê
    Tối ngày bị gọi rờ sờ riết
    Mót nhiệm ý rờ, sờ ở tê?
    RIẾT
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Riết
    Làm riết rùi tui chịu hổng xiết
    Cố gắng cứ làm riết làm riết
    Ngày qua ngày chắc lưỡi hít hà ... tiếc
    Tuổi trẻ, sức khoẻ rơi rụng dần !
    Tiiiiiiiiiip : Hít ( Chít weo ! hehe - Cấm ăn gian )
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sống là phải hít và thở
    Không hít không thở chết ngắt ngay
    Khôn hồn hít thở đều tay
    Phổi tràn không khí ngày tràn niềm vui
    Phổi
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 01/11/2007
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    PHỔI
    Mỗi người đều có 2 lá phổi
    Còn cây xanh là lá phổi của mọi người
    Vậy phổi người đều có cành có lá
    Có cả rễ và gốc để người khác quay vô (si diễn quá thành zị á... hú hồn
    GỐC nà
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái răng cái tóc là gốc con người
    Răng tóc rụng rời là gốc cũng bay
    Là người có gốc mới hay
    Nhìn mà trốc lốc là thầy chạy luôn
    Trốc
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trốc
    Răng trốc gốc ta đi đen tịt (dentist)
    Tóc còn đen kịt sao trốc được ta?
    Có chăng trốc vợ trốc nhà
    Trốc nhà dỡ vách, trốc bà (tui) kím thim
    KỊT nà
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mây đen kịt kéo tới đây
    Đàn kiến đen kịt cũng bao vây
    Bà già gánh nặng hai quang gánh
    Lịt kịt ba giò bốn cẳng bay
    Lịt ( chắc là kẹt xe )
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kịt à, kịt chả có nghĩa gì
    Anh ra từ kit (kiss) mới lâm ly
    Từ kịt nghe rất là ... củ chuối
    (em đùa, anh chớ giận bắc kỳ )
    KÍT (hổng phải kiss đâu à nha )
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu kịt đã hóc rùi, lại còn lịt nữa. Em chuồn trước cho cao cờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này