1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hí ha hí hửng chạy lên xuống
    Dẫm phải cái gai đau thấu trời
    Chổng mông mà thét: Đồ chết dẫm
    Người đâu chỉ dọa dẫm thôi à
    Bực mình Thét !!!
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần bực vì không thả nhái
    Vừa thả ra lại bực vì đè
    Ngồi khóc rên sao bực mình wớ..
    Thả con này xong em biến lun...
    Rên,.....
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    RÊN
    Bị đè nên ruốc rên lên
    Rồi thét rồi lại rên lên hừ hừ
    Ruốc thề ngộ sẽ páo chù
    Coi thử mọi người rên hừ hừ không?
    HỪ
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa đấy các chị ơi
    Cho từ khóa lãng mạn chút coi
    Đừng bực, thét, hừ hừ hừ nữa
    Đọc xong mà ớn lạnh cả người
    lạnh
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    bữa ni lạnh Bắc kỳ thèm lãng mạn
    chuyện khó tin mà có thật giữa lầu
    lạnh đầu đông, lạnh chỉ vừa len áo
    cô Bắc kỳ như có chuyện miên man. hihi
    len
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Len lén nhìn theo chị tóc ngắn
    Chị vội bỏ đi em thẩn thờ
    Ngủ vùi trong áo len vẫn giá
    Gió chiều chợt nhớ mùa len trâu
    khơ khơ.. hiểu chit liền á!! Trâu đây!!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình "trâu" đọc nghẹn lun
    Gặp trâu là bắc kỳ chuồn mất tiêu
    Chú "nghé" Ruk thật "đáng iu"
    Lần sau "trâu" nữa wính tiêu bây giờ
    nghé
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    NGHÉ
    Chú nghé xa mẹ kêu "nghé ọooo..."
    Tiếng nghé buồn sao thật thảm thương
    Làm cho ngắn vào ngơ ra ngẩn
    Lơ thơ thẩn tìm mẹ cho nghé kưng
    KƯNG nà
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thấy kưng kưng quá kưng ơi
    Kưng mà cứ giấu trong lòng thôi
    Lộ ra ba má kưng dzí wánh
    Chắc là tan tác cái mặt tôi
    Wánh
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Wánh
    Ba mẹ wánh anh đưa lưng chịu wánh
    Wánh xong rùi anh xin được cục xôi ???
    Ba nhìn mẹ và bảo : " Được rồi !
    Tao chịu thua, tao gả cho mầy đó " ! Hehe
    Tiiiiiiiiiiiiiip : Xôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này