1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đang mưa mưa rơi
    Thơ anh Mèo nhắc đến xôi lại "xèm"
    Xôi mặn có chả có nem
    Ăng xôi xong lại lèm bèm làm thơ
    BÈM
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ sao nói lèm bèm?
    Dân nam không hiểu lèm bèm là chi!
    Lèm bèm là tiếng trung kỳ
    đưa vô con nhái làm chi...ca lằm (cà lăm)
    LẰM
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dzậy "lằm" là tiếng nơi mô
    Từ "lằm" thiệt bó chiếu chờ đem chôn
    Anh Sơn ơi hỡi anh Sơn
    Từ "bèm" nghe dễ thương hơn từ "lằm"
    CHÔN
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CHÔN
    Mới sáng sớm mà chôn với cất
    Sao hồi hôm mưa hổng đem chôn
    Còn không thì để chiều chôn
    Buồn ngủ muốn chít mà chôn cái giề
    CẤT nà
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cất
    Tôi sẻ cất lầu cao cất ngất
    Cho nàng ngự trị giửa trời xanh
    Em hảy mơ giấc mộng lành
    Buồn xưa hảy cất để dành trong tim
    NGỰ
  6. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cao gì mà cao cất ngất zị bác SON [​IMG]
    Núi Ngự ngự bên dòng Hương Giang
    Khi hoàng hôn xuống trẫm với nàng
    Cùng xuôi dòng nước, thuyền và gió
    Ngự lãm giữa trời mây mênh mang
    TRẪM nhá
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chời, từ khóa này là từ khóa dễ thương nhất nhất nhất từ trước tới giờ luôn
    Bữa nay trẫm lên ngôi trong lầu
    Thần dân của trẫm đã chạy đâu
    Mau quay về đây để phục vụ
    Chậm chân coi chừng trẫm nhổ râu
    RÂU
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Râu anh vừa ngắn lại vừa dài
    Râu dài anh vắt lên tận vai
    Râu ngắn anh thò tay bứt bứt
    Xong rồi anh ngủ tới sáng mai
    Bứt
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    BỨT
    Người ta có cọng ngò để bứt
    Anh chẳng có gì đành bứt râu
    Râu chưa kịp mọc đã bứt hết
    Rầu
    MỌC
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dứt tô bún mọc ngon quá chời
    Khen bà bún mọc đến quá lời
    " Bún mọc ăn vào như mọc cánh"
    Bà bán liếc xéo chửi tơi bời
    Xéo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này