1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    XÉO
    Bà bán thịt chó, xéo nhà tôi
    Ôi thôi chuyện buôn bán lắm lời
    Đứa nào mua thiếu bà nói xéo
    Ăn quỵt gặp bà mắng "Xéo ngay"
    típpppppppp LỜI
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Khi đi tui nhắn mấy lời
    Bán gì thì bán, phải lời nghen hông
    Hổng lời đừng có mà mong
    Tui đi bỏ xứ, bà trông mỏi mòn
    hơ hơ .. XỨ ...
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    XỨ
    Người xa xứ nỗi lòng canh cánh
    Nhớ hình dáng người em xứ xa
    Nơi phương trời miền xa xứ đó
    Em giờ này còn nhớ đến anh
    NHỚ....
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Quá dễ...
    Nhớ gì như nhớ người yêu
    Đi lên đi xuống từ trưa tới chiều
    Nhớ gì ngày lại càng nhiều
    Khi thì âm ỉ, lúc lại trào dâng...
    Dâng nà
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    DÂNG
    Mưa lớn nên nước dâng cao
    Nhưng mưa không xuống nước đâu dâng hoài?
    Hỏi ra thì là thế này
    Thủy triều nước lớn dâng như đây... bình thường
    NÀY nhé
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mình em lặng lẽ nơi này
    Nhớ chị phương ấy biết ngày nào nguôi
    Ngày này năm trước vẫn tươi
    Giờ này sao thấy lui cui đi về...
    hời... CUI đi...
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Này
    Này là chiếc áo màu hồng
    tặng em mơi mốt lấy chồng mặc chơi
    Này là mấy vại bia hơi
    em uống cho xỉn (rồi) nghỉ chơi chổ này.
    MƠI
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CUI
    Mẹ lui cui nhặt hoa trước ngõ
    Dáng mẹ gầy bóng nhỏ lui cui
    Nhớ ngày nao cũng lui cui thế
    Nhặt hoa cùng với bạn bè xưa
    NHỎ nhé
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    NHỎ
    Nhỏ nọ nhỏ kia, nhỏ tùm lum
    Rồi mấy nhỏ lại cãi nhau um
    Cãi nhau nhiều quá, nhức đầu, đem
    bỏ ... chum.
    CHUM luôn.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một chum, hai chum lại ba chum
    Chum mắm, chum muối, chum đựng cà
    Lấy cà bỏ vô chum đựng muối
    Thành ra chum đó muối dưa cà
    Dưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này