1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm vào gặp chữ tanh
    Của anh Tu Hú hông đành bỏ đi
    Sau này mà lại chữ Tanh
    Tan tành lầu nhái tanh bành lầu xanh
    Hú đê....
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0

    Hú hí vui chơi được mấy ngày
    Hú hồn, bà xã chữa có hay
    Hú vía, lần sau chơi phải khéo
    Hú họa lâu lâu bắt tận tay
    TẬN
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tận cùng nỗi nhớ là gì
    Tận cùng hạnh phúc là chi hả người
    Bước đi tận cuối cuộc đời
    Vẫn chưa thấu hết lẽ đời mỏng manh
    MỎNG
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mỏng như cánh của chuồn chuồn
    Mỏng như giấy quyến dùng cuộn thuốc rê
    Anh ơi em quyết theo về
    Vì em phận mỏng chịu bề vợ...be
    QUYẾN
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đang chạy ngon lành, tới chỗ vàng vàng em vấp té cái ạch. Hi hi hi
    Đã giở tập ra để học bài
    Quyến la quyến luyến chạy vào đây
    Quyến luyến kiểu này mà thi rớt
    Tháng sau quảy bị đi ăn mày
    QUẢY
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    quảy gánh vào Nam ghé thăm em
    tới nơi mắt mũi muốn...tèm nhem
    ai như cô Bắc kỳ duyên cũ
    quảy bị quảy bô bán...chả nem.
    gánh!
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Quẩy gánh thênh thang cả cuộc đời
    Nào gánh sự nghiệp gánh yêu thương
    Hổng khéo lại bị phong đòn gánh
    Quẳng gánh trần gian bỏ đời này
    tip chiu: Đòn ....
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ruk mà cứ chạy lon ton
    Chị xách vô chị wính đòn nghe chưa
    Đòn cho em khóc như mưa
    Đòn cho em sợ, em chừa, em ngoan
    KHÓC
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Khóc gì mà khóc như mưa
    Khóc từ sáng sớm tới trưa tới chiều
    Khóc xong cái mặt buồn hiu
    Đầu thì nặng trịch nghe chiều xa xăm
    Xăm
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    XĂM gì?
    Bày đặt xăm mắt xăm môi
    Xăm bậy xăm bạ, xong rồi ... đi khoe
    Ít bữa, nó phá tè le
    Lại ngồi nhăn nhó, mà nghe ... tiếc tiền.
    TIẾC gì nữa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này