1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Điệu
    Điệu đàng chị Sờ Anh
    Cài bông hoa lên tóc
    Hôm nay sao chị điệu
    Điệu quá nhìn hỏng ra
    Típ----------> Nhìn
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    NHÌN
    Nhìn xa cứ tưởng con ma
    Đầu tóc quấn vào quấn ra lạ kỳ
    Nhìn kỹ giống củ khoai mì
    Nhìn lại lần nữa rồi thì... chạy lun hú hồn
    CỦ gì đây kỳ này
  3. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Củ
    Củ mì củ sắn cũng là củ
    Đói lòng dăm củ kiếm không xong
    Tục ngữ ca dao xưa ông cha dạy
    Có chồng hơn ở vậy, có còn hơn không hic hic hic
    Dăm nà pà kon ơi!!!
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Dzậy mình kiếm lấy dăm ông chồng
    Dăm ông chồng có đủ vui hông ?
    Hay kiếm thêm dăm ông bồ nữa
    Rồi đem cả đám bỏ xuống sông
    ĐÁM
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ĐÁM
    Đám này thì khác với đám kia
    Nhưng đều chung bia cả hai đám
    Đều la hét 1-2-3 khản cổ
    Chỉ tội hàng xóm điếc cả tai
    TAI [​IMG]
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Heo ù lại bị bệnh tai xanh
    Tưởng bị tai biến nên hổng canh
    Hôm sau xanh nốt tai còn lại
    Xanh cả chưn mày cả trái chanh...
    tiip chiu: Chanh!
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    CHANH
    Bé học vần ghép chữ chờ anh (chanh)
    Này nhé trái chanh dây mọng nước
    Chanh chua cô hàng xóm nhà bên
    Cả lanh chanh nữa... ôi quá nhiều
    chanh thì phải CHUA
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chua
    Chua lòe chua lóet
    Cái quả khế chua
    Tớ xin chịu thua
    Không thể ăn nổi
    (Thơ nhái chính hiệu con nhái bén)
    Típ------> ĂN đi
  9. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ăn
    Đã ăn thì phải ngủ
    Đã ngủ thì phải ăn
    Ăn ngủ ngủ ăn ăn
    Suốt ngày ăn với ngủ
    Đây đích thị là nhái bén ngót nhé pà kon
    Suốt ... mời nhào dzô ....
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn vuốt bụng thở dài
    Nhìn quanh hổng có gì nhai càng buồn
    Giá trời đừng đổ mưa tuôn
    Ăn gà, ăn cháo, ăn luôn thịt cầy (hic, bí từ wá)
    VUỐT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này