1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lách qua lách lại lách vô đây
    đụng nhằm con nhái chẳng có sai
    Mấy ngày về trển nên không gặp
    gặp lại mãi lo luồn lách hoài
    LUỒN
  2. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Luồn
    Se chỉ luồn kim nên tơ chặt
    Còn nỗi niềm riêng ai se cho
    Luồn qua luồn lại rồi vô box
    Vẫn mãi kiếm tìm nhỏ nhái yêu!
    tiếp chiêu Box
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Box là tiếng nước nào vậy mắm
    Cho từ Box thiệt là muốn đấm
    Lần sau cho từ bóp mắm ha
    Chứ từ Box làm thơ khó lắm
    he he BÓP
  4. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bóp
    Bóp trên bóp dưới bóp ngang hông
    Bóp của tôi đây khắc hài lòng
    Da trơn mịn láng lông vài cọng
    Mỗi bóp mười ngàn như cho không (ví da 10 ngàn một cái đây pà kon ới ời ơi, mại dzô mại dzô, đừng nghĩ tùm lum làm em ... méc cở nhá ha ha ha)
    Lông luôn cho nó sang khà khà khà
    Được mamcaloc sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 07/11/2007
    Được mamcaloc sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 07/11/2007
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bóp gì mà lại có lông?
    Bóp da cá sấu thì lông chổ nào
    Kiểu này em bóp chổ nao?
    bóp lên bóp xuống bóp vào...đùm lông
    SẤU
  6. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sấu
    Đong đưa chùm sấu xanh thăm thẳm
    Như mắt người xưa đắm một thời
    Dẫu biết sấu muôn đời là sấu
    Chua cả tình anh ơi sấu ơi....(tự nhiên nhớ nhỏ bạn của thằng bạn quá trời hic hic hic )
    ĐẮM có một từ ĐẮM
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đắm
    Đắm đuối nhìn em suýt ... đắm thuyền
    Con ai mà lại ... rất có duyên
    Có lẽ là số trời tiền định
    Say đắm lòng anh mộng tương tư !
    Tiiiiiiiiiiiiip : Suýt !
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    SUÝT
    Suýt nữa nhà ta quên một nhóc
    Suýt nữa là qua sinh nhật rùi
    Suýt nữa là ku Ruốc sẽ khóc
    Buồn hiu
    SINH nhật zui zẻ hén, Ruốc
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 08/11/2007
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Suýt nữa nhái lại kẹt xe rồi
    vì mèo đen "suýt" quá trời ôi
    Mèo vàng ơi hởi mau xung trận
    suýt soát nanh răng...dớt đẹp thôi
    DỚT một phát đi
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sinh vi tướng tử vi thần
    Con nhái mới sinh ngồi chần vần
    Vậy mà bị đè một cái rần
    Sinh vi thần tử vi...nhái
    CHẦN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này