1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạ đâu nói đó thật chả hay
    Chỉ tổ cái mồm bị vạ lây
    Thôi thì thốt dăm câu bậy bạ
    Cho đã cái mồm sướng cái môi
    Môi nha.
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bớ Kim mới có hai chữ hà
    Khua môi múa mép vậy mà la
    Phải được ba chữ môi mới thấm
    Hai chữ coi chừng bị .. ô môi...
    tip chiu: Thấm!
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 09/11/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mưa gì thấm nước quá chừng
    Thấm từ cái quần thấm tới cả thân
    Trần nhà cũng thấm tưng bừng
    Nước nhỏ tỏng tỏng nghe bừng cơn điên
    Tỏng
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tỏng
    Nước nhiểu tỏn tỏn là mưa nhỏ
    còn kêu tỏng tỏng chắc là to
    nhỏ to gì cũng kêu lỏng tỏng
    vợ chồng con cái chun vô xó
    NHIỂU
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhiểu từ cái nóc nhiểu xuống nền
    Lấy thau hứng nước, nghe lòng buồn tênh
    Nước ơi đừng nhiểu nhà tao ướt
    Trần mục lắm rồi, sắp đứt zên
    Zên nha
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua một chiếc ông đa (Honda)
    Về nhà mới biết lột zên mất rồi
    Đôn zên thử một lần rồi
    Chạy mới 5 mét zên lột lần hai.. hơ hơ...
    tip chiu: Mét
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong từ khóa mặt tái mét
    Ra đề kiểu này rất là kẹt
    Mặt tái mét xong rồi chạy luôn
    Chạy xa lầu hồng 30 mét
    hix toát mồ hôi trong phòng lạnh lun, thiệt tình
    HỒNG
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Má em cứ ửng hồng hồng
    Bởi vì em thấy trái hồng trên cây
    Muốn hái mà sợ chó đầy
    Muốn trèo mà sợ roi mây quất vào
    Quất
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    "Lỡ " rồi quất ngựa truy phong
    Để nường ngồi đó ôm cây quất sầu
    Một lần tẩm quất mà rầu
    Thôi thí gốm quá, lần sau xin chừa....
    típ chiu: Truy!
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Truy tìm cha đứa nhỏ
    Truy lùng má nó luôn
    Truy riết mệt muốn buông
    Thôi kịa cha nhà nó
    Lùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này