1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Xào xạc heo may thu lại về
    Nắng chiều u uẩn giấc ngủ mê
    Xạc cả gấu váy mong tìm lại
    Một chiếc lá khô xào xạc gầy...
    Từ khóa giết người...
    Uẩn này!!
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Uẩn này là uẩn khúc
    Hay là buồn u uẩn
    Uẩn nào chơi cũng được
    chỉ chừa Lý Công Uẩn
    KHÚC
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Uẩn
    Yêu không dám ngỏ đành lặng thinh
    U uẩn lòng anh một mối tình
    U uẩn hồn anh vì nỗi nhớ
    Em mắt buồn u uẩn, môi xinh
    Phù ... đủ uẩn nhá
    U
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hu hu mất bao nhiêu nơ ron thần kinh cho cái chữ Uẩn , lại bị đè chit mới đau lòng chứ
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trường giang sông chảy mênh mông
    Khúc sâu thăm thẳm, khúc nông như là ...
    Khúc nông cá lượn la đà
    Khúc sâu sấu ngoác miệng ra sấu chờ
    NGOÁC
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đứng kia mà ngoác gào
    Mài lèm seo ngoác lớn bằng tao
    Lo ngoác, con ruồi chun vô miệng
    Trùi ui biết nhổ ra làm sao
    NHỔ
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu ngoác như cá zdô?
    Chi? chơ? rụng xuống ngoác mô?m đớp lun
    Ngoác chi ngoác ca? nguyên ha?m
    Coi chư?ng rách ca? cái mô?m nghe chưa
    Đớp!
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ê..ê...Mod Sờ vô coi lại cái koi!
    tui gởi trước Ru mà (coi đồng hồ phía dưới), mờ seo post của tui nó...chui ở dưới?
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đớp lộn con ruồi phải nhổ ra
    Nếu không Tào tháo rượt thấy cha
    Đớp nhè con nhặng cũng phải nhổ
    Đớp cơm mới không nhổ thôi à
    Cả đớp cả nhổ rùi. Kin wá
    RƯỢT
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tại anh già cả nặng nề
    Nên thơ có ra cũng chậm trễ
    Hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này