1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Về nhà thấy ngay một chữ thụp
    Thụp đầu cong cổ định trở ra
    Nhưng mà giờ ra thì buồn quá
    Thôi đành thì thụp phán cho qua...ha ha...
    Qua nì..!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua mình đã ăn gì đâu
    Ngồi online mà đói meo râu
    Chạy qua đây làm một con nhái
    Rồi vù qua bếp kiếm ăn mau

  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời mưa vẫn lặng lẽ rơi
    Quạt quay vù vù gió lạnh ơi
    Sao gió không lạnh như năm trước
    Mà buốt vào tim đến sưng vù...
    tip chiu: Buốt !!
  4. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng típ chiu
    Buốt
    Đêm vắng lang thang quanh phố nhỏ
    Cơn gió lùa đâu sang
    Chợt mùa đông về đến
    Buốt buốt con tim buốt lạnh lùng
    Lùng ........nà bớ xóm giềng làng nước
    Được mamcaloc sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 10/11/2007
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lùng
    Thức đến nữa đêm luống lạnh lùng
    Kiểm tra sổ sách muốn lùng bùng
    con mắt mở lên đà hết nổi
    tâm can tì phế thận lùng nhùng
    Mở hàng ngày mai, kẹt xe như đường Đinh bộ Lĩnh
    NHÙNG...
  6. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhùng nhằng tình chẳng dứt
    Luẩn quẩn mối tình si
    Lùng nhùng như cuộn chỉ
    Rối nhùng nha nhùng nhằng
    Rối.
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bên em anh muốn thành con rối
    Để bị giật dây để giải sầu
    Một ngày vài sợi dây bị rối
    Quấn chặt tay em với rối này ...
    Típ: Giật!
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Giật mình sững lại dưới mưa
    Hình như người ấy mới vừa lướt qua
    Giật mình để thấy xót xa
    Hình như nỗi nhớ làm ta giật mình
    SỮNG
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    SỮNG sờ luôn.
    Thơ Bắc, đọc xong thấy sững sờ
    Sững sờ rồi sau đó ... ngẩn ngơ
    Ý thơ cô Bắc nghe buồn lạ?
    Vườn Nhái lâu lâu, cũng sững sờ.
    SỜ luôn cho trọn.
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sờ
    Sờ ai nhưng đừng có sờ anh
    Sờ anh thì phải chạy cho nhanh
    Không chạy nhanh hãy coi chừng anh
    Đánh tanh banh
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Tanh
    ( Tên cữ, chữ đọc ! Ai trùng tên thì ráng chịu nghen, tui hông biết ! )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này