1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mua mắm cá lóc chưng một tô
    bé Tồ thấy ngon nên nhảy vô
    quào hết nữa con ngay khúc giửa
    bị ăn bợp tai khóc tồ tồ
    QUÀO
  2. mamcaloc

    mamcaloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya thức giấc giữa canh sầu
    Rả rích ngoài hiên tiếng mưa ngâu
    Bốn bề vắng lạnh chợt bừng tĩnh
    Quào quào quào ... anh mèo lên tiếng trong đêm thâu
    RÍCH cho em xin 1 từ thôi
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngoài sân mưa rả rích
    Trong nhà chuột rúc rích
    Mơ màng thấy mình rích (rick)
    tỉnh dậy cười khúc khích
    RÚC
  4. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Rúc vào anh em tìm hơi ấm
    Rúc vào anh để thấy tình yêu thương
    Rúc vào nhau ta bạc mái đầu
    Tình son sắt muôn đời có nhau.
    Đời
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nếu trên đời này không có anh
    Em nguyện đời đời làm cây xanh
    Chở che bóng mát cho thiên hạ
    Để tháng ngày hết thấy mong manh
    Manh
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nữa manh tình rách anh để dành
    cho người trong mộng đẹp như tranh
    Mong manh hình bóng mờ sương khói
    tỉnh giấc mộng đời vẩn nữa manh
    MỘNG
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    MỘNG
    Khi còn nhỏ em thường hay mơ mộng
    Được đi làm kiếm tiền nuôi mẹ cha
    Mộng mơ du lịch khắp thiên hà (he he leo cả lên í lun đóa )
    Nhưng giờ mộng vỡ chả ra sao
    VỠ hết òi
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giỏằt sỏĐu rặĂi xuỏằ'ng vỏằĂ tan
    Vỏôn ngỏằ"i tiỏc nuỏằ'i dỏôu mang thêm buỏằ"n
    VỏằĂ 'ôi mỏằTt mỏÊnh tơnh còm
    Nỏằưa kia rỏĂng nỏằât, mai này vỏằĂ luôn...
    tip chiu: Nỏằât !!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trái na nứt nứt
    Nứt toát hột ra
    Lòi mắt na ra
    Đen thui đen thủi
    Toát
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trắng toát bóng người ở xa xa
    thoạt trông ta cứ tưởng là ma
    toát mồ hôi hột ta nhìn kỹ...
    một bà đang ngồi toát nước ra

    THOẠT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này