1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU HỒNG 4 (Thi mần thơ con... nhái)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi zerohamdzui, 24/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đú đa đú đởn , đú lên cây
    Hết Mèo, rồi Khỉ thiệt quá hay
    Cóc nhái hoảng hồn đều bỏ chạy
    Có con nhắm mắt quàng phải dây .
    Quàng hén !
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn đú đa rồi làm sao
    Đớn đu đú đả xong hồi nào
    thi đua đớn đủ rùi đá đủ
    đú đởn xong rồi đú đả luôn
    (hic...méo miệng òi...)
    ĐỚN
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    QUÀNG
    Cóc nhái cuối tuần đú đởn
    Sợ chậm chân bác Son quáng quàng chạy
    Đến quàng rồi mà bác cứ đú - đởn
    Làm iem suýt quáng quàng chạy theo
    hị hị CHẠY thui
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Xù vô quăng nhái rồi bỏ chạy
    Chờ em chạy với chị Xù ơi
    Ở đây em thấy đông quá trời
    Chạy mà không kịp đè chết tươi...
    Tươi..
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm chử đú chạy quáng quàng
    Dzị mờ pót lên chậm hơn nàng
    giờ làm từ quàng mắt muốn vàng
    quàng ơi quàng hởi...muốn bò càng
    QUÁNG
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nhớ ai nhớ ải nhớ đau đớn
    tình câm một mối đớn đau luôn
    tranh thủ anh Sơn ra từ đớn
    vào làm một mẻ cho hết buồn
    mẻ
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nhái khiến cho Mây chạy quáng gà
    quáng dzịt mà không kịp mấy cha
    quáng nè, cho đủ 3 từ quáng
    phen này quyết ko thua người ta

  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    TƯƠI
    Bài thơ mới còn tươi nét mực
    Đóa hoa hồng vẫn những cánh đẹp tươi
    Nhưng người đã đi không hề ngoảnh lại
    Để bầu trời không một ngày sáng tươi
    hoa HỒNG nhé
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mẻ đi qua rồi mẻ đi lại
    Mẻ đi nứoc rút rồi nước đại
    Gặp mẻ mội hồi nhìn mỏi mắt
    Đuổi mẻ đi rồi, phẻ gì đâu
    Đuổi
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    quáng chưa kịp quáng đã tới hồng
    hồng luôn cho kịp với mấy...ông
    phen này trễ nữa không ...lấy vợ
    hồng mà cũng chậm thiệt buòn không
    ông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này